Vòng quanh Thế giới

Thị trưởng thành phố Lebanon bật khóc ví vụ nổ lớn 'như bom nguyên tử ở Hiroshima và Nagasaki'

Thiên Ân
Chia sẻ

Thị trưởng thành phố Beirut, Lebanon dường như bật khóc khi trả lời phóng viên vài giờ sau vụ nổ lớn làm rung chuyển cả thành phố tối 4/8.

Thị trưởng thành phố Lebanon bật khóc ví vụ nổ lớn 'như bom nguyên tử ở Hiroshima và Nagasaki' Ảnh 1
Thị trưởng Marwan Abboud bật khóc mô tả thiệt hại của vụ nổ là quá sức tưởng tượng.

Thị trưởng thành phố Beirut, ông Marwan Abboud, đứng trả lời phóng viên, xung quanh là các thành viên quân đội, cho biết mọi người đang tìm kiếm 10 lính cứu hỏa mất tích khi làm nhiệm vụ và tới nay vẫn chưa có thông tin nào về họ.

Theo ông Abboud, vụ nổ có sức công phá tương tự như những gì xảy ra trong hai vụ nổ bom ở Hiroshima và Nagasaki (Nhật Bản). "Tôi chưa bao giờ thấy vụ nổ nào có sức hủy diệt lớn tới vậy. Đây là một thảm họa của quốc gia, một thảm họa đối với Lebanon", thị trưởng Beirut.

"Chúng ta cần phải mạnh mẽ, vững vàng và dũng cảm nhưng thiệt hại là quá lớn", ông Abboud nói và bật khóc.

Vụ nổ tại một kho chứa phân bón ở thủ đô Beirut đêm 4/8 đã cướp đi sinh mạng của hơn 50 người và khiến hơn 2.700 người bị thương, theo Bộ trưởng Y tế Lebanon. Con số thương vong ban đầu được cho là khoảng 4.000 người.

Giám đốc an ninh quốc tế Lebanon, chia sẻ rằng vụ nổ diễn ra ở khu vực có đặt vật liệu nổ mạnh. Các bệnh viện ở Beirut ghi nhận quá nhiều bệnh nhân.

Vụ nổ xảy ra vào thời điểm nhạy cảm ở Lebanon. Đất nước này đang trải qua một cuộc khủng hoảng kinh tế với tỷ lệ lạm phát cao, khiến người dân rơi vào cảnh nghèo đói.

Cảnh tượng kinh hoàng từ vụ nổ khiến nhiều người trút giận lên Tổng thống Lebanon và chính phủ, kêu gọi họ từ chức.

Chia sẻ

Bài viết

Thiên Ân

Tin mới nhất