Vòng quanh Thế giới

Thấy nhà nứt toác sau trận lũ lụt lịch sử, cặp vợ chồng có cách xử trí khiến nhiều người sợ xanh mặt

Theo 163
Chia sẻ

Sau trận lũ lụt lịch sử, căn nhà nhìn xiêu xiêu vẹo vẹo, các bức tường nứt toác ra, thậm chí có thể nhìn thấy cả bên ngoài.

Trận lũ lụt lịch sử vừa qua ở Trịnh Châu (Trung Quốc) đã gây thiệt hại nặng nề cho người dân sống ở đây. Hàng chục người thiệt mạng, nhiều công trình kiến trúc bị dòng nước cuốn trôi, không ít căn nhà bị nứt toang hoác.

Mới đây, một người đàn ông ở Trịnh Châu đã phải chứng kiến ngôi nhà thân yêu của mình bị nứt toác sau trận lũ lụt lịch sử. Theo đó, trước khi trận lũ lụt ập đến, gia đình anh Yi đã đi du lịch vài ngày.

Xem thêm: Bị chôn vùi trong đống đổ nát 1 ngày 1 đêm, đứa trẻ 3 tháng tuổi sống sót thần kỳ

Biết rõ trận lũ lụt có ảnh hưởng nặng nề như thế nào nên anh đã chuẩn bị tinh thần từ trước, nhưng khi chứng kiến ngôi nhà của mình, anh không khỏi cảm thấy buồn tủi. Đoạn video do vợ anh Yi đăng tải trên mạng xã hội cho thấy, căn nhà của anh Yi bị nghiêng một chút, khoảng sân phía trước nhà có nhiều vết nứt, nhưng cảnh tượng bên trong mới thực sự đáng sợ hơn.

Các bức tường nứt toác ra, thậm chí có thể nhìn thấy cả bên ngoài. Các vết nứt nhỏ chằng chịt trên trần nhà và sàn nhà. Khi chứng kiến cảnh tượng này, anh Yi vô cùng đau đớn vì anh đã phải làm việc rất vất vả mới có thể xây được căn nhà này, nhưng giờ đây nó lại tan hoang, nhìn như sắp đổ sập.

Căn nhà nứt toác ra, không che nổi gió.
Trên tường chằng chịt vết nứt.

Không cam lòng, anh Yi quyết định dùng băng dính để gắn lại căn nhà của mình. Theo lời vợ anh Yi, anh thậm chí còn nằm dưới sàn nhà, ôm cột nhà như để xoa dịu sự mất mát trong lòng.

Đoạn video sau khi được đăng tải trên mạng xã hội đã nhanh chóng thu hút sự chú ý của dư luận. Một số người xúc động trước anh chàng sống tình nghĩa này, trong khi đó số khác lại lo lắng thay cho sự an toàn của gia đình anh khi sống trong căn nhà đó.

Người đàn ông dùng băng dính dán nhà.

Một số người bình luận:

“Làm việc bao năm cố gắng lắm mới xây được căn nhà, thấy nó như vậy ai chẳng xót xa, thương anh bạn này quá”,

“Sợ quá. Nhà như vậy rồi mà anh ta còn đi dán băng dính, nằm trong nữa. Nhỡ nó sập rồi làm sao?”,

“Yêu mấy thì yêu nhưng nên dọn ra khỏi nhà sớm đi. Nhìn căn nhà nứt toác, không che nổi gió thế kia nó sập khi nào không biết đâu”.

Được biết, gia đình anh Yi đã được đội cứu hộ làm công tác tư tưởng và đưa đi di tản ở nơi an toàn hơn.

Chia sẻ

Theo

163

Tin liên quan

Loading...Loading...Loading...
Tin mới nhất