Vòng quanh Thế giới

Thấy cháu quấy khóc, cặp đôi say xỉn có hành động không thể tưởng tượng

Theo Metro
Chia sẻ

Một đứa trẻ mới biết đi ở Nga tử vong thương tâm sau khi bị ông bà bóp cổ đến chết và ném vào lò nướng vì "khóc quá nhiều".

Thấy cháu quấy khóc, cặp đôi say xỉn có hành động gây phẫn nộ Ảnh 1
Bé trai kháu khỉnh bị ông bà sát hại trong lúc say xỉn.

Chị Maria, 20 tuổi và anh Dmitry, 25 tuổi, trở về nhà ở ở quận Kuybyshevsky, thành phố Novokuznetsk và không thấy con trai Dima, 2 tuổi đâu. Họ chỉ thấy quần áo của đứa trẻ. 

Sau một hồi tìm kiếm, cả hai bàng hoàng khi phát hiện ra thi thể con trai bé bỏng bị vứt bỏ bên ngoài ngôi nhà.

Thủ phạm của vụ án mạng đau lòng thay lại chính là ông (52 tuổi) và bà (48 tuổi) của đứa trẻ. Cả hai đều ở trong tình trạng "say xỉn" lúc đứa trẻ quấy khóc, tờ Plohie Novosti đưa tin. Sau khi bóp cổ cháu trai, cặp đôi này "ném cậu bé vào lò nướng".

Cặp vợ chồng bị cáo, chưa được nêu tên trên truyền thông Nga, đã bị bắt vì tình nghi giết người.

Tuyên bố từ Ủy ban Điều tra Nga (IC) ở vùng Kemerovo cho biết: "Họ tìm thấy quần áo của cậu bé trong nhà, nhưng không phải của cậu bé. Hai ông bà đều trong tình trạng say rượu nồng nặc. Bên cạnh ngôi nhà, cha mẹ tìm thấy thi thể của con trai họ trong tuyết. Họ đã gọi cho các điều tra viên của IC địa phương và cảnh sát. Phân tích pháp y sẽ xác định nguyên nhân chính xác khiến bé trai tử vong".

Chia sẻ

Theo

Metro

Tin mới nhất