Vòng quanh Thế giới

Thanh niên đòi nhảy lầu vì nợ ngập đầu, cảnh sát nói câu này làm xoay chuyển tình thế

Phương An
Chia sẻ

Khi thấy nam thanh niên định nhảy lầu tự tử từ tầng 6, cảnh sát đã hứa hẹn sẽ trả nợ cho anh ta.

Video: Cảnh sát khuyên nhủ thanh niên túng quẫn nhảy lầu tự tử

Nợ nần khiến nhiều người rơi vào cảnh túng quẫn, thậm chí lựa chọn cái chết để được giải thoát. Mới đây, một nam thanh niên người Trung Quốc đã đòi nhảy lầu tự tử sau khi cậu ta có một khoản nợ đè lên người.

Nam thanh niên đứng trên thành lan can tầng 6 đòi nhảy lầu tự tử. 

Cụ thể, một nam thanh niên 20 tuổi ở thành phố Dương Châu, tỉnh Giang Tô nợ hơn 10.000 tệ (khoảng 33 triệu đồng) và đã tới thời hạn trả nợ. Tuy nhiên, bây giờ anh ta đã bị mất việc, bị bạn gái "đá" không thương tiếc. 

Khoảnh khắc nam thanh niên định nhảy xuống.

Trong cơn tuyệt vọng, nam thanh niên leo lên tầng 6 của một tòa nhà đòi tự tử. Người dân xung quanh nhanh chóng gọi báo cho cảnh sát tới giải cứu.

Sau khi biết nguyên do tại sao nam thanh niên lại có hành động dại dột như vậy, cảnh sát đã hết lời khuyên nhủ anh ta nên suy nghĩ lại. Không chỉ vậy, cảnh sát còn hét lên: "Tôi có mang theo hơn 10.000 tệ đây, không đủ thì cứ tìm tôi, tìm cảnh sát Trương".

Cảnh sát giải cứu nam thanh niên thành công. 

Khi nam thanh niên mất cảnh giác, cảnh sát đã nhào tới ôm lấy nam thanh niên này và đưa anh ta xuống an toàn. 

Vụ việc sau đó đã nhanh chóng được lan rộng trên mạng xã hội. Một số người bình luận: "Mới 20 tuổi đã từng có việc và bạn gái, như vậy là anh ta khá cố gắng và có cuộc sống tốt đấy chứ. Đời còn dài, sao phải chỉ vì 10.000 tệ mà làm điều dại dột chứ?",

"Tại sao lại phải tự tử vì 10.000 tệ, bạn có thể nhờ tới sự giúp đỡ của gia đình cơ mà",

"Cảnh sát kia thật tốt bụng, nhưng không biết anh ta có thực hiện lời hứa của mình không nhỉ?",

"Cảm ơn anh cảnh sát, nhờ những lời động viên, hứa hẹn đó mà anh đã cứu sống được một mạng người".

Chia sẻ

Bài viết

Phương An

Tin mới nhất