Vòng quanh Thế giới

Thanh niên bị giễu 'giống người ngoài hành tinh’ muốn được yêu và kết hôn

Theo Mirror
Chia sẻ

Do một chứng bệnh kỳ lạ mà anh Anshu Kumar (22 tuổi) ở Ấn Độ sở hữu một đôi mắt sâu và hẹp cùng một chiếc đầu quá cỡ.

Khuôn mặt kỳ lạ

Khuôn mặt kỳ lạ của anh Anshu Kumar (22 tuổi) ở Ấn Độ

Anh Anshu Kumar, một người đàn ông 22 tuổi sống ở Ấn Độ, bị trêu gẹo là “người ngoài hành tinh” vì ngoại hình khác thường. Do một căn bệnh bẩm sinh mà anh có một cặp mắt sâu và hẹp trên một chiếc đầu quá cỡ.

Anh Anshu chia sẻ: “Tôi muốn được chữa khỏi căn bệnh này càng sớm càng tốt. Tôi rất muốn kết hôn và sinh con đẻ cái. Đây là ước mơ cả đời của tôi. Đi đến đâu mọi người cũng gọi tôi là người ngoài hành tinh. Khi tôi mới sinh ra, bố mẹ đã đưa tôi tới khám bác sĩ. Khi đó, họ cho biết căn bệnh này không thể chữa được.”

Người đàn ông có khuôn mặt kỳ lạ

Anh Anshu thường chơi với bọn trẻ trong làng.

“Tôi thích chơi với lũ trẻ trong làng và đi lang thang một mình. Để trang trải chi phí sinh hoạt, tôi làm việc 9 tiếng một ngày ở một nhà máy địa phương.”

Với thu nhập chỉ khoảng 50 bảng Anh một tháng (1,4 triệu VND), anh Anshu không thể tới bác sĩ chuyên khoa để chẩn đoán đúng bệnh tình của mình.

Người đàn ông đáng thương hi vọng sớm nhận được sự giúp đỡ từ chính quyền và mọi người để anh có thể sống một cuộc đời bình thường.

Chia sẻ

Theo

Mirror

Tin mới nhất