Vòng quanh Thế giới

Tài xế nhảy xuống sông giữa mùa đông vì lý do 'bá đạo'

Anh Anh
Chia sẻ

Bị cảnh sát yêu cầu kiểm tra nồng độ cồn, người đàn ông Trung Quốc đã "bỏ của chạy láy người", lao thẳng xuống sông rồi bơi ra xa. 

Chạy xuống sông để trốn kiểm tra nồng độ cồn.

Theo CGTN, sự việc xảy ra ở Phụ Dương, tỉnh An Huy. Khi cảnh sát giao thông yêu cầu kiểm tra nồng độ cồn trong hơi thở, người đàn ông say xỉn ngay lập tức bỏ lại chiếc xe rồi chạy thẳng xuống sông để trốn.

Tuy nhiên, giữa mùa đông giá lạnh, sau khi bơi được khoảng nửa tiếng, người này đã “hết hơi. Không có cách nào bơi qua sông, anh ta đành ngậm ngùi ngâm mình dưới nước.

Khi cảnh sát đưa xuồng xuống cứu, người tài xế còn không muốn hợp tác. Cuối cùng, anh ta bị bắt và đưa đến đồn cảnh sát. Tại đồn, anh ngồi co rúm vì lạnh và được cảnh sát khoác lên người chiếc chăn ấm.

Kết quả kiểm tra nồng độ cồn là 78 miligam/100 ml máu. Nếu con số này là 80, anh sẽ phải ngồi tù vì tội say rượu mà vẫn lái xe. Người tài xế bị phạt 2.500 nhân dân tệ (380 USD) và tịch thu bằng lái trong 6 tháng.

Chia sẻ

Bài viết

Anh Anh

Tin liên quan

Loading...Loading...Loading...
Tin mới nhất