Vòng quanh Thế giới

Si mê nàng thơ châu Phi kém 21 tuổi, vị họa sĩ mạnh tay chi 142 tỷ làm đám cưới

Phương An
Chia sẻ

Mặc dù bị người thân và bạn bè phản đối nhưng cặp đôi này vẫn vượt qua mọi rào cản tuổi tác, biên giới để đến với nhau, chứng tỏ tình yêu của mình.

Mới đây, một chương trình của đài truyền hình Bắc Kinh (Trung Quốc) đã mời tới một cặp vợ chồng, yêu nhau xuyên biên giới từng gây sự chú ý của dư luận. 

Người chồng tên là Dương Ngạn (sinh năm 1958), là một họa sĩ người Trung Quốc và ông có một bộ râu bạc trắng. Người vợ tên là Ada, đến từ Sierra Leone (châu Phi) và nhỏ hơn chồng 21 tuổi. Đến với chương trình, cặp đôi cũng mang theo con trai 2 tuổi của họ tên là Dương Hòa Bình.

Chia sẻ trên sóng truyền hình, ông Dương Ngạn cho biết, vì quá đằm chìm trong nghệ thuật nên dù ở tuổi ngũ tuần mà ông vẫn chưa lập gia đình. Đầu năm 2011, vị họa sĩ quyết định đến châu Phi để tìm cảm hứng sáng tạo nghệ thuật, dù lúc đó ông đã 53 tuổi. Không ngờ rằng ở đây ông lại gặp được định mệnh của đời mình.

Cô gái này chính là Ada, một sinh viên đại học năm 2 và cô cũng làm hướng dẫn viên du lịch cho vị họa sĩ này trong chuyến đi. Với Dương Ngạn, ông dường như không có cảm giác xa lạ với Ada, mặc dù ban đầu họ phải dựa vào các công cụ dịch thuật để giao tiếp với nhau. Dần dần, hình ảnh của cô gái trẻ đẹp người châu Phi đã in sâu vào tâm trí người họa sĩ lúc nào không hay. 

Về phía Ada, cô cũng bị người họa sĩ 53 tuổi cuốn hút và dành tình cảm đặc biệt cho ông. Một thời gian ngắn sau đó, Dương Ngạn đã cầu hôn Ada và cô cũng ngay lập tức gật đầu đồng ý. 

Tuy nhiên, khi thông báo tin vui cho người thân và bạn bè ở quê, ông lại vấp phải sự phản đối của họ. Nguyên nhân không gì khác ngoài sự chênh lệch tuổi tác, bất đồng ngôn ngữ, da màu và sự khác biệt về văn hóa. 

Nhưng cặp đôi hoàn toàn không bận tâm tới những điều đó. Bởi lẽ Dương Ngạn tin rằng cô gái người châu Phi này có thể giúp ông khơi gợi cảm hứng nghệ thuật và đánh thức tình yêu, trong khi Ada cảm thấy bạn trai của mình là một nghệ sĩ đầy đam mê và với cô thế là đủ rồi. 

Vào ngày 30/11/2011, vị họa sĩ đã chi 40 triệu tệ (khoảng 142 tỷ đồng) để tổ chức hôn lễ tại Trung Quốc. Đám cưới hoành tráng này đã gây chấn động trong giới văn học nghệ thuật Bắc Kinh lúc đó. 

Sau đó, cặp đôi vẫn tiếp tục bị người thân và công chúng chỉ trích, nhưng họ luôn tôn trọng và yêu thương lẫn nhau. Ada học tiếng Trung rất nhanh nên cả hai không cần phải nhờ tới công cụ dịch thuật để giao tiếp nữa. Điều khiến Dương Ngạn tự hào hơn cả là vợ của ông cũng trở thành một họa sĩ dưới sự truyền tải của ông. 

Ông Dương Ngạn đang bế con trai. 

Suốt 10 năm qua, cặp đôi vẫn luôn yêu thương và bên cạnh như hình với bóng. Ada vừa chăm sóc con, chăm lo việc nhà và hỗ trợ chồng, cuộc sống bình yên của họ khiến những người xung quanh phải ngưỡng mộ.

Chia sẻ

Bài viết

Phương An

Tin liên quan

Loading...Loading...Loading...
Tin mới nhất