Vòng quanh Thế giới

Sinh con trong khu cách ly vì nhiễm Covid-19, sản phụ hối hận vì không tiêm vaccine sớm hơn

Trần Xuân - CTV
Chia sẻ

Do đang mang thai nên người phụ nữ này muốn sinh con ra rồi tiêm vaccine nhưng không ngờ cô lại nhiễm Covid-19 và “vượt cạn” ngay trong khu cách ly.

Chị Vanessa Rickard (36 tuổi, làm việc trong lĩnh vực ngân hàng) có “tin vui” vào tháng 12/2020 và đó cũng là lúc Singapore bắt đầu chương trình tiêm vaccine ngừa Covid-19 trên toàn quốc. Tuy nhiên, không có nhiều thông tin về tác dụng phụ của vaccine Covid-19 đối với phụ nữ mang thai và thai nhi vào thời điểm đó. 

Cuối cùng, phụ nữ mang thai ở đảo quốc sư tử cũng được đăng ký tiêm phòng từ ngày 4/6/2021. Tuy nhiên, chị Rickard lại quyết định đợi thêm vài tháng nữa, sinh con ra rồi mới tiêm phòng. 

Chị Vanessa Rickard.

Tôi cố đợi thêm vài tháng nữa, sinh con ra rồi mới đi tiêm vì tôi không chắc liệu vaccine có gây ảnh hưởng gì tới con tôi không”, người phụ nữ 36 tuổi nói. Nhưng rồi chị đã phải hối hận vì quyết định đó.

Mặc dù thực hiện nghiêm ngặt các biện pháp phòng chống Covid-19 và dành phần lớn thời gian ở nhà, nhưng chị Rickard vẫn nhiễm bệnh và bắt đầu xuất hiện các triệu chứng vào đầu tháng 8. Sau đó, chồng chị là anh Carlos Cruz (33 tuổi, đã được tiêm phòng đầy đủ), người giúp việc và con trai 2 tuổi rưỡi của chị cũng có kết quả xét nghiệm dương tính với Covid-19.

Chị Rickard và con trai mới sinh. 

Chị Rickard sau đó được đưa tới khu cách ly của Bệnh viện Đa khoa Singapore (SGH), khi đó chị đang mang thai 37 tuần. Thông thường, một thai kỳ sẽ kéo dài 40 tuần nhưng chị đã sinh con ngay trong khu cách ly chỉ sau một tuần nhập viện. 

Do đang nhiễm Covid-19 nên các nhân viên y tế phải mặc đồ bảo hộ để theo dõi các cơn co thắt và nhịp tim của thai nhi, đồng thời hỗ trợ chị sinh con. May thay, chị “vượt cạn” thành công, đó là một bé trai và không bị nhiễm Covid-19. 

Con trai chị Rickard chào đời trong khu cách ly vì chị bị nhiễm Covid-19.

Để con không bị nhiễm bệnh, sản phụ quyết định cách ly với đứa con trai mới sinh trong 2 tuần rưỡi. Dù không được ở bên mẹ trong những ngày đầu đời nhưng em bé đã làm rất tốt, vẫn phát triển khỏe mạnh. 

Bệnh tình của chị Rickard không nặng và hiện cả gia đình chị đều đã khỏi bệnh. Thế nhưng, chị đã lo lắng rất nhiều trong những tuần bị cách ly để điều trị Covid-19. 

Chị Rickard bên cạnh chồng và 2 con. 

Tiến sĩ Tan Wei Ching, chuyên gia tư vấn cấp cao tại khoa sản và phụ khoa của SGH, cho biết bệnh viện đã tiếp nhận một lượng bệnh nhân Covid-19 là phụ nữ mang thai trong tháng qua. Trường hợp này đã tăng từ 0 lên ít nhất là 10 kể từ tháng 7 đến đầu tháng 8, có thể là do biến thể Delta. 

Giống như chị Rickard, nhiều bệnh nhân trong số này chưa được tiêm chủng, có thể là vì họ lo ngại vaccine gây ra ảnh hưởng với thai nhi, Tiến sĩ Tan nói. Tuy nhiên, các nghiên cứu đã chỉ ra rằng vaccine Covid-19 an toàn cho bà bầu ở bất kỳ giai đoạn nào của thai kỳ.

Các nghiên cứu đã chỉ ra rằng vaccine Covid-19 an toàn cho bà bầu ở bất kỳ giai đoạn nào của thai kỳ.

"Trên thực tế, việc không tiêm phòng khi mang thai sẽ khiến họ có nguy cơ mắc bệnh cao hơn, đặc biệt là trong giai đoạn cuối của thai kỳ. Một khi nhiễm bệnh, mẹ bầu sẽ có nguy cơ mắc bệnh nặng hơn, khả năng được đưa vào phòng chăm sóc đặc biệt (ICU) cao hơn”, tiến sĩ Tan nói. 

Chia sẻ

Bài viết

Trần Xuân - CTV

Tin mới nhất