Vòng quanh Thế giới

Đẻ rơi con trong bồn cầu rồi livestream kể khổ, bạn thân sản phụ bức xúc bóc trần sự thật phẫn nộ

Trần Xuân
Chia sẻ

Sau khi đứa con bị chết yểu, sản phụ vẫn lên mạng livestream kể khổ khiến cô bạn thân của chị không thể ngồi yên, quyết định vạch trần bộ mặt thật của chị ta.

Vào ngày 4/1 vừa qua, một người phụ nữ chưa lập gia đình họ Lý (35 tuổi, ở thành phố Tân Trúc, Đài Loan) đã hạ sinh một bé trai trong nhà vệ sinh. Tuy nhiên, sợ bị gia đình la mắng nên chị ta không dám nói cho ai biết mà chỉ lặng lẽ gọi cho bệnh viện cầu cứu với lý do đi đại tiện ra máu, nhờ người tới hỗ trợ. 

Khi nhân viên y tế tới nơi, sản phụ mới thú nhận chị vừa sinh con và đứa trẻ vẫn còn nằm trong bồn cầu. Sau khi nghe sản phụ nói, các nhân viên y tế lập tức xông vào nhà vệ sinh, đưa bé trai ra khỏi bồn cầu nhưng đứa trẻ đã mất dấu hiệu của sự sống. 

Đẻ rơi con trong bồn cầu rồi livestream kể khổ, bạn thân sản phụ bức xúc bóc trần sự thật phẫn nộ Ảnh 1
Sản phụ họ Lý đẻ rơi con trong bồn cầu. 

Cảnh sát sau đó đã tiếp nhận vụ việc, gửi thi thể của bé trai tới bệnh viện khám nghiệm tử thi để tìm ra nguyên nhân cái chết, từ đó quy trách nhiệm liên quan. Tại đồn cảnh sát, chị Lý khai rằng chị không biết bố đứa trẻ là ai. 

Sản phụ cho biết, chị không hề biết mình đã mang thai do bản thân mắc bệnh béo phì. Mẹ chị Lý từng nghi ngờ về việc chị mang thai nhưng chị lại trả lời rằng là do thận bị ứ nước nên bụng mới hơi phình to ra. Từ đó về sau, không ai nghi ngờ gì về việc này nữa.

Đẻ rơi con trong bồn cầu rồi livestream kể khổ, bạn thân sản phụ bức xúc bóc trần sự thật phẫn nộ Ảnh 2
Cô con gái bị liệt của chị Lý. 

Vào khoảng 5h sáng hôm xảy ra vụ việc, sản phụ bị đau bụng dữ dội và thấy máu trong bồn cầu. Sau khi kiểm tra kỹ càng, chị mới biết rằng mình vừa sinh ra một bé trai. Do quá hoảng sợ nên chị Lý đã gọi điện nói dối nhân viên y tế. 

Sau vụ việc, một người phụ nữ họ Trần được cho là bạn thân nhiều năm của chị Lý đã lên mạng xã hội vạch trần bộ mặt thật của chị ta. Người phụ nữ này cho biết, chị Lý làm việc trong một cửa hàng ăn nhanh và có nhiều mối quan hệ phức tạp. 

Đẻ rơi con trong bồn cầu rồi livestream kể khổ, bạn thân sản phụ bức xúc bóc trần sự thật phẫn nộ Ảnh 3
Lý thường xuyên livestream trên mạng xã hội và cho rằng mình là "nữ thần". 

Mặc dù bị béo phì nhưng Lý đều livestream mỗi ngày với những điệu nhảy “nóng bỏng” và cho rằng mình là “nữ thần”. Thậm chí sau khi đứa con trai của mình mới chết yểu, chị ta vẫn không quên livestream, “kể khổ” với cư dân mạng. 

Điều đáng ngạc nhiên hơn là bé trai xấu số kia không phải là đứa con đầu lòng của chị Lý, mà chị ta đã sinh 4 đứa con trong vòng 8 năm. Chị Lý sinh con gái đầu lòng vào năm 2013, nhưng khi đứa trẻ được 1 tháng tuổi, bé gái bị rơi và bị chấn thương nặng, phải nằm liệt giường. Vì việc này mà chị Lý bị tòa án kết án quản chế 2 năm về sơ ý gây thương tích. 

Đẻ rơi con trong bồn cầu rồi livestream kể khổ, bạn thân sản phụ bức xúc bóc trần sự thật phẫn nộ Ảnh 4
Lý livestream kể khổ sau khi chị ta đẻ rơi con trong bồn cầu. 

Chị Trần từng khuyên bạn nên kiếm công việc toàn thời gian và dành thời gian để chăm sóc con gái bị liệt giường nhưng chị ta không nghe, vẫn chứng nào tật nấy, đi “thả thính”, mồi chài đàn ông ở khắp nơi. Sau đó, chị Lý tiếp tục sinh ra 2 đứa con nhưng đều bị Phòng Thương binh xã hội đưa đi vì chị ta không có khả năng nuôi dưỡng. 

Chị Trần cũng nói rằng Lý rất tinh ranh và khéo léo, chị ta thường lấy ảnh con gái bị liệt đăng tải trên mạng xã hội rồi giả vờ đáng thương để lừa tiền người khác. “Chị ta không thích đeo bao cao su khi quan hệ, nếu dính thai thì chị ta cứ sinh ra mặc dù không thể nuôi dưỡng được chúng. Những đứa trẻ thực sự vô tội. Tôi hy vọng các đơn vị liên quan có thể buộc Lý kiểm soát việc sinh sản để ngừng sinh ra những đứa trẻ mệnh khổ”, chị Trần bức xúc nói. 

Chia sẻ

Bài viết

Trần Xuân

Tin liên quan

Loading...Loading...Loading...
Tin mới nhất