Vòng quanh Thế giới

Phát sốt với bộ sưu tập 'quái vật biển sâu', một số loài chưa được khoa học đặt tên

Hà Phương
Chia sẻ

Lần đầu tiên một số loài sinh vật kỳ lạ chẳng khác gì người ngoài hành tinh, đang ẩn nấp dưới đáy đại dương, được thủy thủ người Nga Roman Fedortsov giới thiệu với công chúng.

Roman Fedortsov là thủy thủ vùng Murmansk, Nga. Công việc chính của ông sàng lọc và chế biến cá trên tàu. Có những lúc, con tàu của ông hoạt động ở vùng biển Đại Tây Dương, ngoài khơi châu Phi hay thậm chí là Na Uy và biển Barents.

Trong những lần ra khơi và bắt được sinh vật kỳ lạ, ông thường chụp ảnh lại và đăng tải trên mạng xã hội. Hiện nay, ông đã có hẳn một bộ sưu tập về “quái vật biển sâu” với nhiều hình dạng, kích cỡ khác nhau, thậm chí có những loài còn chưa được các nhà khoa học đặt tên. Danh sách các loài này đã thu hút sự chú ý của giới nghiên cứu.

Tôi chỉ muốn chia sẻ một vài hình ảnh thú vị về thế giới biển sâu với mọi người. Bởi không phải ai cũng có cơ hội được chiêm ngưỡng những sinh vật lạ dưới đáy biển“, Roman nói.

Hãy cùng ngắm một số loài sinh vật kỳ lạ dưới đáy biển sâu trong bộ sưu tập của thủy thủ Roman Fedortsov:

Bộ sưu tập của Roman có hàng trăm loài sinh vật kỳ lạ chẳng hạn như chú cá Remora có nguyên một “dấu giày” trên trán.

Miệng con cá này trông giống như đang mỉm cười vậy.

Khi đăng lên mạng xã hội, một số người gọi đây là cá dứa vì chúng có hình dạng không khác gì loài quả này.

Đối với Roman Fedortsov, ấn tượng nhất trong bộ sưu tập là cá mặt trời mà tàu anh bắt nhầm ở Đại Tây Dương, ngoài khơi Morocco.

Đây là một sinh vật anh bắt ở biển Na Uy.

Khi nhìn sinh vật này khiến anh liên tưởng tới bát mỳ cay ở Trung Quốc.

Bên cạnh những sinh vật với vẻ bề ngoài ghê rợn còn có những loài đáng yêu như thế này.

Chú cá này chắc hẳn đang buồn vì bị bắt nhầm đây mà.

Chú cá nhám người đầy gai trông khá thân thiện nhưng thực chất thuộc họ cá mập.

Trong khi nhiều người sợ hãi, Roman lại thường gọi những sinh vật này là dễ thương và xinh đẹp.

Một loài cá mập ở Úc.

Chú cá này có đôi mắt xanh ngọc và cái miệng như đang mỉm cười.

“Nhìn gì mà nhìn? Chưa thấy loài cá nào có bộ răng đẹp như thế này ư?”

“Đó là một sinh vật tuyệt vời. Một con sâu biển màu vàng”, Roman chia sẻ trên instagram.

Khi nhìn thấy loài sinh vật này, một cư dân mạng đã bình luận: “Ôi Chúa ơi! Nếu không có anh thì tôi sẽ chẳng bao giờ biết tới loài sinh vật này”.

Ngạc nhiên chưa? Cá cũng có tóc đấy nhé.

Một trong những sinh vật gớm ghiếc nhất trong bộ sưu tập của anh.

Cuộc gặp gỡ đầy bất ngờ dưới đáy đại dương.

Bên cạnh những sinh vật to lớn còn có những loài cá nhỏ bé như vậy.

Chắc hẳn bạn khó có thể ngủ ngon sau khi nhìn thấy bức ảnh này đấy.

Một loài sinh vật khác thuộc họ cá mập với “bộ nhai” ghê rợn.

Chia sẻ

Bài viết

Hà Phương

Tin mới nhất