Vòng quanh Thế giới

Ông Joe Biden dùng lời lẽ gay gắt chỉ trích ông Trump

Hà Phương
Chia sẻ

Tổng thống đắc cử nói: “Có hai cách mọi người được truyền cảm hứng: từ những nhà lãnh đạo truyền cảm hứng và những nhà lãnh đạo tồi tệ. Những gì ông Trump đã làm là làm rối tung mọi thứ để cho mọi người biết ông ấy là ai và ông ấy nói về điều gì”.

Khi tham gia một sự kiện ở bang Delaware, Tổng thống đắc cử Mỹ, Joe Biden đã dùng những lời lẽ gay gắt chỉ trích ông Trump.

"Ông Trump không phù hợp làm tổng thống, ông ấy là tổng thống bất tài nhất trong lịch sử Mỹ... điều mà 81 triệu người đã đứng lên và nói là ‘đã đến lúc ông ấy phải ra đi’”, ông Biden nói.

Ông Joe Biden dùng lời lẽ gay gắt chỉ trích ông Trump. Ảnh 1
Joe Biden đã dùng những lời lẽ gay gắt chỉ trích ông Trump.

Tổng thống đắc cử nói: “Có hai cách mọi người được truyền cảm hứng: từ những nhà lãnh đạo truyền cảm hứng và những nhà lãnh đạo tồi tệ. Những gì ông ấy đã làm là làm rối tung mọi thứ để cho mọi người biết ông ấy là ai và ông ấy nói về điều gì”.

Tuy nhiên, khi nhắc tới vấn đề phế truất, ông Biden nói rằng đây là quyết định của Quốc hội vì 3 ưu tiên của ông vào lúc này và ngay từ ngày đầu nhậm chức là kiềm chế dịch bệnh, phân bổ vắc-xin và phục hồi kinh tế.

Ông Joe Biden dùng lời lẽ gay gắt chỉ trích ông Trump. Ảnh 2
Cuộc bạo loạn tại Quốc hội Mỹ diễn ra vào ngày 6/1.

Vào ngày 6/1, sau khi cuộc bạo loạn tại Quốc hội Mỹ diễn ra, rất nhiều Nghị sĩ cấp cao của Mỹ đã kêu gọi ông Trump rời khỏi Nhà Trắng, thậm chí là đòi phế truất ông. “Tôi muốn ông ta từ chức. Tôi muốn ông ta bị phế truất. Ông ta đã gây ra quá đủ thiệt hại”, Thượng nghị sĩ Lisa Murkowski (Alaska) phát biểu. 

Trước đó, vào chiều tối 6/1, hàng trăm người ủng hộ ông Trump đã xâm phạm vòng ngoài của tòa nhà Quốc hội Mỹ, khi phiên họp chung của hai viện Quốc hội đang diễn ra để chứng nhận chiến thắng của Tổng thống đắc cử Joe Biden. 

Ông Joe Biden dùng lời lẽ gay gắt chỉ trích ông Trump. Ảnh 3
Một số người đã đột nhập vào tòa nhà, xâm nhập vào các phòng của Hạ viện và Thượng viện.

Cảnh sát đã thất bại trong việc ngăn chặn đám đông, một số người đã đột nhập vào tòa nhà, xâm nhập vào các phòng của Hạ viện và Thượng viện cũng như một số văn phòng khác trước khi rút lui.

Cuộc bạo loạn này khiến hàng chục người bị bắt, 5 người chết, trong đó có một sĩ quan Cảnh sát Capitol và một nữ cựu quân nhân từng phục vụ trong lực lượng không quân Mỹ. 

Chia sẻ

Bài viết

Hà Phương

Tin mới nhất