Vòng quanh Thế giới

Nữ hoàng bị sốc khi nghe Công nương Diana tố chồng bội bạc trên sóng truyền hình

Theo Express
Chia sẻ

Nữ hoàng cho rằng việc Công nương Diana tố chồng bội bạc trên sóng truyền hình là một hành động "tàn nhẫn".

Cuộc phỏng vấn của Công nương Diana với đài BBC năm 1995 thực sự là một "quả bom" khiến dư luận bùng nổ, hoàng gia lao đao. Hơn 20 triệu người xem thổn thức cho phận "vợ hờ" bạc bẽo của bông hồng nước Anh khi bị chồng ngang nhiên phản bội. 

Nữ hoàng đã vô cùng tức giận trước làn sóng công kích dữ dội nhắm vào hoàng gia Anh nói chung và Thái tử Charles nói riêng sau khi đoạn phỏng vấn được phát sóng. Trong lúc dùng bữa với Sir Richard Eyre, Giám đốc Nhà hát Quốc gia Anh khi đó, bà đã bộc bạch tâm sự trong lòng mình.

"Không lâu sau khi vụ việc chấn động xảy ra, tôi có dùng bữa trưa với Nữ hoàng. Bà đột nhiên hỏi: 'Tình hình ở đài BBC hiện giờ thế nào rồi?' và tôi đáp rằng mọi thứ vẫn ổn. Thế rồi bà than thở: 'Thật tồi tệ biết mấy, đó là điều tàn nhẫn mà con dâu tôi đã làm ra'", ông nói. 

Trong bộ phim tài liệu Diana: The Interview That Shocked The World phát sóng trên kênh Channel 5, Sir Richard cũng từng chia sẻ về phong cách trang điểm của cố Công nương khi nhận phỏng vấn năm ấy. "Như thể một người vừa khóc đến cạn cả nước mắt, sau đó chạy ra khỏi phòng và quay về sau 10 phút điểm trang qua loa để trông mình không quá thê thảm. Tôi nghĩ đó là dụng ý của Diana, cô ấy cố ý trang điểm như thế để công chúng nghĩ rằng mình là người bị hại. Trông có vẻ vô tình, nhưng thực ra mọi thứ đều được sắp xếp theo một kịch bản tinh vi", ông nhận định.

Martin Jephson, một phụ tá thân cận của Công nương Diana, cho biết bà đã "vô cùng hối hận" về những gì mình tiết lộ trong buổi phỏng vấn với Martin Bashir. "Sau khi có thời gian tĩnh tâm suy nghĩ, Công nương đã nhận ra dù đó là một kế hoạch soán quyền đoạt vị, hay mưu ma chước quỷ nhắm vào bà, hoặc bất cứ cái tên nào khác mà BBC gán cho, thì cuộc phỏng vấn năm ấy chẳng mang đến lợi ích gì cả. Tôi nghĩ rằng đó là lần đầu tiên bà ấy nghiêm túc suy ngẫm xem dư luận sẽ phản ứng như thế nào", ông nói. 

Chia sẻ với Mail of Sunday, ông nói: "Trong lòng Công nương vẫn có một góc rất cẩn trọng, tỉnh táo và đầy trách nhiệm với hoàng gia. Từ thái độ bồn chồn bất an của Công nương, tôi có thể nhận ra bà không hề tự tin với những hành động của mình trong quá khứ, và bị ám ảnh khi nghĩ rằng mọi hệ lụy đang đổ ập xuống đầu mình. Tôi tin rằng vào thời điểm phát sóng cuộc phỏng vấn, Công nương đã ân hận khi thốt ra những lời đó, bởi nó chẳng giúp ích gì cho bà ấy cả".

Chia sẻ

Theo

Express

Tin liên quan

Loading...Loading...Loading...
Tin mới nhất