Vòng quanh Thế giới

Ngày tàn của bộ tộc hoang dã chuyên săn đầu người

Theo Daily Mail
Chia sẻ

Mới đây, nhiếp ảnh gia người Ba Lan Wiktor Stadniczenko đã vượt hàng chục km đèo núi để tới vùng Nagaland, Đông Bắc Ấn Độ để chụp lại những bức ảnh cuối cùng của những thành viên của bộ tộc săn đầu người Konyak.

Bộ tộc Konyak đã từ bỏ tập quán chặt đầu người vào những năm 1960 sau khi họ cải đạo Thiên Chúa Giáo. Khi thế hệ người già của bộ tộc này ra đi, những kẻ săn đầu người đáng sợ một thời cũng sẽ biến mất.

Người Konyak vẫn sống trong những ngôi nhà cũ ở vùng đồi núi Nagaland, đông bắc Ấn Độ, nhưng họ đều đã 80 tuổi, một vài người còn hơn 100 tuổi.

Hãy cùng xem những bức ảnh cuối cùng của những người thợ săn đầu người mà nhiếp ảnh gia Wiktor Stadniczenko chụp lại.

Bộ lạc chặt đầu người

Một người đàn ông Konyak đang hát bên cạnh cạnh một đống lửa tàn.

bộ tộc săn đầu người 2

Người Konyak thường đeo vòng xương và mũ da dê, những món đồ quý giá và thể hiện địa vị.

bộ tộc săn đầu người

Chiếc “vương miện” xương trên đầu người đàn ông này được làm từ xác con thú mà ông giết được.

bộ tộc săn đầu người

Những chiếc đầu trên vòng cổ của người đàn ông bên trái thể hiện rằng ông từng là một chiến binh dũng mãnh. Những hình xăm của người đàn ông bên phải thể hiện cho lòng dũng cảm trên chiến trường của ông.

bộ tộc săn đầu người

Ba người Konyak ngồi quây quần bên đống lửa. Người đàn ông ngoài cùng bên phải đang đeo một cặp kính hiện đại.

bộ tộc săn đầu người

Người Konyak vẫn sống một cuộc đời thô sơ trong những ngôi nhà làm từ tre trúc. Trong ảnh là 7 người già trong bộ lạc đang ngồi quanh một đống lửa.

bộ tộc săn đầu người

Nhiếp ảnh gia Wiktor Stadniczenko chụp ảnh cùng những người dân Konyak.

bộ tộc săn đầu người

Những người già dành phần lớn thời gian ngồi bên đống lửa, uống rượu và trà đen.

bộ tộc săn đầu người

Một vài người trong bộ lạc được cho là đã thọ hơn trăm tuổi.

bộ tộc săn đầu người

Phần lớn người dân Konyak đều bày tỏ sự nuối tiếc về quá khứ săn đầu người đầy tai tiếng.

bộ tộc săn đầu người

Khi những người già trong bức ảnh này chết đi, tập tục săn đầu người của bộ lạc Konyak cũng sẽ chìm vào dĩ vãng.

Chia sẻ

Theo

Daily Mail

Tin liên quan

Loading...Loading...Loading...
Tin mới nhất