Vòng quanh Thế giới

Nhìn lại những hình ảnh hiếm về niềm đam mê thể thao của Hoàng thân Philip

Theo Daily Mail
Chia sẻ

Để tưởng nhớ Hoàng thân Philip, hoàng gia Anh đã chia sẻ loạt ảnh về những dấu ấn khó quên của ông lúc sinh thời.

Công tước xứ Edinburgh nở nụ cười tại giải đấu cricket yêu thích của ông, nơi tụ hội các huyền thoại như James Anderson, Andrew Flintoff và Graeme Swann.
Hoàng thân Philip, người vừa qua đời hôm 9/4 ở tuổi 99, lúc này vẫn còn trẻ. Ông chụp tấm ảnh trên trong buồng lái của một chiếc máy bay tại Sân bay RAF White Waltham ở Berkshire, năm 1953.
Đua ngựa cũng là bộ môn thể thao yêu thích của Hoàng thân. Ông cũng truyền niềm đam mê này cho con gái, tức Công chúa Anne.
Hoàng thân Philip điều khiển máy bay Harvard Trainer phía trên Lâu đài Windsor ở Berkshire vào ngày 4/5/1953. 
Ông đã tham gia khoá huấn luyện điều khiển máy bay của Không quân Hoàng gia tại White Waltham và đạt chứng nhận năm 1935, nhận bằng lái trực thăng của Hải quân Hoàng gia năm 1956 và giấy phép điều khiển máy bay tư nhân năm 1959. Năm 1997, ông đã dành 5.986 giờ để bay trên 59 loại máy bay khác nhau trước lúc giã từ hoạt động này.
Công tước xứ Edinburgh và Nữ hoàng trêu đùa nhau tại cuộc thi Olympic.
Ông vui vẻ trò chuyện với các thành viên đội cricket Anh trong một sự kiện tại Lord Cricket Ground ở London.
Hoàng thân Philip cũng là một vận động viên cricket tài năng. Năm 1950, ông là người bảo trợ cho tổ chức từ thiện Lord Taverners với mục tiêu giúp đỡ người trẻ tuổi khuyết tật thông qua các hoạt động thể thao. Ông còn được bầu làm Chủ tịch Câu lạc bộ Cricket Marylebone 2 lần.
Hoàng thân Philip đến thăm nhà ăn của các vận động viên vào ngày đầu tiên diễn ra Olympic tại London (Anh). Trong ảnh, ông đang trò chuyện với vận động viên chạy nước rút Asafa Powell đến từ Jamaica.
Chia sẻ

Theo

Daily Mail

Tin mới nhất