Vòng quanh Thế giới

Nhà giam 'chất' nhất quả đất - 'thiên đường' của các tù nhân khét tiếng

Chia sẻ

Cuộc đời tù ngục là nỗi khiếp đảm của bất cứ phạm nhân nào. Thế nhưng quan điểm này có vẻ không còn đúng đối với các tù nhân của một trại giam tại Na-uy.

Hệ thống nhà tù của Na-uy được biết đến như một trong những nơi nhân đạo nhất trên thế giới đối với các phạm nhân. Vậy mà tên tù nhân khét tiếng Anders Breivik - kẻ đã giết chết 77 người vào năm 2011 vẫn không thôi “càm ràm” và đòi kiện nhà giam Halden tại Oslo vì vi phạm nhân quyền của hắn. Trên thực tế, Breivik được ở trong một căn nhà gồm 3 phòng ngủ được trang bị máy tính, tivi và cả máy chơi game. AFP cho rằng phòng giam này còn đạt tiêu chuẩn “sang chảnh” của Mỹ.

Nhìn bề ngoài không ai biết đây là một nhà tù giam giữ các tên tội phạm khét tiếng.

Nhìn bề ngoài không ai biết đây là một nhà tù giam giữ các tên tội phạm khét tiếng.

Phóng viên James Conway trong phóng sự tài liệu “The Norden” còn phải thốt lên rằng Halden là “nhà tù thiên đường” trên trái đất.

Trong các nhà tù ở Na-uy, phạm nhân thoải mái mặc quần áo hip hop ưa thích.

Trong nhà tù, phạm nhân được phép thoải mái mặc quần áo tự do theo sở thích.

Phòng bếp chung là nơi các phạm nhân tán gấu và ăn uống tiệc tùng.

Phòng bếp chung là nơi các phạm nhân tán gấu và ăn uống tiệc tùng.

Với diện tích 30ha, không lắp thanh chắn cửa sổ, phòng bếp trang bị đầy đủ vật dụng, Halden là nhà tù đáng mơ ước cho bất cứ phạm nhân nào. Thậm chí, cai ngục ở đây còn chơi thân với cả phạm nhân.

Không phân biệt được ai là phạm nhân ai là cai ngục vì mọi người rất hòa đồng.

Không phân biệt được ai là phạm nhân, ai là cai ngục vì mọi người rất hòa đồng.

Trao đổi các đĩa nhạc hay bài hát yêu thích với các giám sát viên chẳng có gì là khó khăn.

Chia sẻ đĩa nhạc hay bài hát yêu thích với giám sát viên là một việc rất bình thường của các tù nhân nơi đây.

Luật pháp Na-uy không có chế tài tử hình kể từ năm 1979. Thay vì bị trừng phạt, phạm nhân có cơ hội được điều chỉnh lại bản thân để sửa chữa sai lầm. Chính nền tảng ấy đã thấm nhuần trong hệ thống trại giam của đất nước này.

Phòng khách trong khu trại giam không khác gì so với trong căn nhà bình thường.

Phòng khách trong trại giam không khác gì so với trong nhà bình thường.

Phòng ngủ gọn gàng và sạch sẽ.

Phòng ngủ gọn gàng và sạch sẽ.

Giám đốc trại giam Halden chia sẻ: “Tất cả phạm nhân bị giam trong các nhà tù Na-uy đều sẽ quay trở lại cộng đồng sau này. Vậy chúng ta muốn đón nhận một phần tử giận dữ, hung bạo hay một người bạn hòa đồng, thân thiện trở về?”

Thậm chí còn có máy Xbox.

Nhà tù thậm chí còn có máy Xbox.

Các vật dụng trong phòng học về lắp ghép, kỹ thuật như thế này chắc chắn không có mặt tại bất cứ trại giam nào trên thế giới bởi mức độ nguy hiểm của chúng như một dung cụ để đào tẩu. Tuy nhiên, ở Na-uy, chuyện đó không bao giờ xảy ra.

Các dụng cụ trong phòng học về lắp ghép, kỹ thuật như thế này chắc chắn không có mặt tại bất cứ trại giam nào trên thế giới bởi phạm nhân có thể sử dụng chúng như một dung cụ để đào tẩu. Tuy nhiên, ở Na-uy, chuyện này là bình thường.

Trên tinh thần đó, tù nhân trong trại giam Halden có thể vô tư đăng ký các khóa học hướng nghiệp như thợ mộc, lắp ghép hay thậm chí kỹ thuật thu âm.

Phóng viên thốt lên: "Trời ơi tôi đang ngồi trong phòng thu âm tại nhà tù đây ư?".

Phóng viên thốt lên: “Trời ơi tôi đang ngồi trong phòng thu âm tại nhà tù đây ư?”

Thậm chí đi siêu thị mua đồ ăn vặt cũng là chuyện nhỏ.

Thậm chí đi siêu thị mua đồ ăn vặt cũng là chuyện nhỏ.

Có lẽ chỉ có ở Na-uy, phạm nhân đi tù mà vẫn “sướng như tiên”!

Phòng thể thao trong trại giam Halden được trang bị hiện đại không kém các trung tâm thi đấu khác.

Phòng thể thao trong trại giam Halden được trang bị hiện đại không kém các trung tâm thi đấu.

Phạm nhân có thể tùy ý tham gia lớp học cơ khí...

Phạm nhân có thể tùy ý tham gia lớp học cơ khí…

...hoặc học chơi các nhạc cụ yêu thích.

… hoặc chơi các nhạc cụ yêu thích.

Trước khi ngồi tù, Jack là một đầu bếp. Dù phải chịu án phạt vài năm, tay nghề của anh vẫn không suy giảm vì đã có nơi thực hành là căn bếp tiện nghi này. Anh đã sẵn sàng trở về với gia đình và xã hội bất cứ lúc nào.

Trước khi ngồi tù, Jack là một đầu bếp. Dù phải chịu án phạt vài năm, tay nghề của anh vẫn không suy giảm vì đã có nơi thực hành là căn bếp tiện nghi này. Anh đã sẵn sàng trở về với gia đình và xã hội bất cứ lúc nào.

Chia sẻ

Tin liên quan

Loading...Loading...Loading...
Tin mới nhất