Vòng quanh Thế giới

Tưởng khách bùng tiền phòng nên chủ nhà cho người mới thuê, nhưng ai nấy đều hãi hùng khi mở cửa tủ ra

An Chi
Chia sẻ

Tưởng khách cũ bùng tiền phòng nên chủ nhà đã cho người mới thuê, tuy nhiên khi kiểm tra tủ đồ âm, ai nấy đều hãi hùng với cảnh tượng trước mắt.

Mới đây, báo chí Trung Quốc liên tục đưa tin về vụ án xảy ra từ 4 năm trước tại Tô Châu, tỉnh Giang Tô. Cụ thể, chủ trọ họ Vương cho một người phụ nữ họ Phương thuê phòng từ ngày 18/5/2016. Phương làm việc tại một vũ trường ở địa phương và thường xuyên bị đóng tiền nhà chậm.

Vào tháng 5/2017, khi tới hẹn trả tiền nhà, một lần nữa Phương lại “mất tích”, không thấy tăm hơi đâu cả nhưng đồ đạc và vật dụng cá nhân vẫn còn trong phòng. Do đó, ông Vương cho rằng Phương lại cắt đứt liên lạc với mình để trốn tiền nhà. 

Một tháng sau khi Phương mất tích, ông Vương đã cho một người phụ nữ khác họ Quách thuê lại phòng. Ông cũng dặn dò người thuê mới thu dọn đồ đạc của Phương cất vào chiếc tủ âm tường trong phòng để trả lại cho Phương khi cô quay về. 

Tưởng khách bùng tiền phòng nên chủ nhà cho người mới thuê, nhưng ai nấy đều hãi hùng khi mở cửa tủ ra Ảnh 1
Cô Phương, người mất tích và bị chủ trọ nghi ngờ bùng tiền phòng. 

Cô Quách làm theo đúng lời chủ nhà dặn, cất đồ đạc của người thuê trước vào tủ rồi không mở ra thêm lần nào nữa để tránh hiểu lầm. Tuy nhiên, trong thời gian sống tại đây, cô liên tục ngửi thấy mùi hôi khó chịu. Cô đem chuyện này hỏi chủ trọ thì được biết đó có thể là mùi ẩm mốc hoặc mùi nước cống bốc lên do thời gian gần đây có mưa lớn.  

Hai tháng sau đó, ông Vương báo cảnh sát. Một phần vì ông lo lắng cho sự an toàn của Phương bởi lẽ Phương tuy hay bùng tiền trọ nhưng chưa bao giờ đi lâu như thế, một phần là ông hy vọng với sự hỗ trợ của cảnh sát có thể chuyển đồ đạc của Phương ra ngoài để tránh tranh chấp không đáng có trong tương lai.

Sau khi nhận tin báo, cảnh sát đã cố gắng tìm kiếm Phương cũng như tìm cách liên hệ với gia đình, người thân của cô. Tuy nhiên, đồng nghiệp của Phương cho biết, 3 tháng nay Phương không tới chỗ làm cũng như không liên lạc với bất kỳ ai. Chồng của Phương ở tỉnh Giang Tây cũng nói rằng anh đã không nghe tin về vợ trong một thời gian dài. 

Tưởng khách bùng tiền phòng nên chủ nhà cho người mới thuê, nhưng ai nấy đều hãi hùng khi mở cửa tủ ra Ảnh 2
Đồ đạc của Phương được người mới cất trong tủ âm tường. 

Vào ngày 7/9/2017, chồng của Phương và cảnh sát đến căn phòng mà cô thuê trước đó để thu dọn đồ đạc của cô, hy vọng sẽ tìm ra manh mối gì đó. Chủ trọ cho biết, tủ âm tường nơi cất đồ đạc của Phương được chia thành 3 ngăn, sâu khoảng 3m, rất lớn và cần phải chui người vào bên trong để lấy đồ ra. 

Trong quá trình thu dọn đồ đạc của vợ, chồng của Phương bất ngờ sờ được thứ gì đó giống như tóc nên vội báo cảnh sát. Cảnh sát chui vào trong kiểm tra thì một chiếc "cột lớn" được cuốn trong chăn bông dày, phủ lên trên là túi nhựa lớn, dán băng keo xung quanh đặt trong góc tủ.  

Sau khi lôi ra ngoài kiểm tra, ai nấy đều sững sờ khi thấy bên trong là một thi thể nữ đang phân hủy. Kết quả giám định pháp y cho thấy, đó chính là thi thể của Phương. Biết được mình sống chung với thi thể suốt 2 tháng trời, cô Quách vô cùng kinh hãi, không khỏi bủn rủn chân tay. 

Tưởng khách bùng tiền phòng nên chủ nhà cho người mới thuê, nhưng ai nấy đều hãi hùng khi mở cửa tủ ra Ảnh 3
Một số đồ đạc của Phương. 

Qua điều tra, cảnh sát nhanh chóng tìm được người đàn ông họ Lỗ, tình nhân của Phương. Lỗ cho biết, hai người thường xuyên xảy ra tranh cãi. Đầu tháng 5/2017, cả hai xảy ra mâu thuẫn lớn, nguyên nhân là do Phương có mối quan hệ thân thiết với một người đàn ông khác họ Phương. Sau đó, hai người không còn liên lạc với nhau nữa. 

Xác nhận những gì anh Lỗ nói là thật, cảnh sát tiếp tục điều tra người đàn ông họ Phương kia. Người này thừa nhận từng hẹn hò với cô Phương nhưng anh không biết bạn gái sống ở đâu, cả hai ít khi liên lạc. 

Sau khi so sánh dấu vân tay của Lỗ và Phương với dấu vân tay trên cuộn băng dính được phát hiện tại hiện trường, cảnh sát nhận thấy cả hai người này đều không liên quan tới vụ án. Khi vụ án tưởng chừng rơi vào bế tắc, đồng nghiệp của cô Phương đã cung cấp cho cảnh sát một manh mối quan trọng. 

Tưởng khách bùng tiền phòng nên chủ nhà cho người mới thuê, nhưng ai nấy đều hãi hùng khi mở cửa tủ ra Ảnh 4
Nghi phạm bị cảnh sát bắt giữ. 

Theo lời kể của đồng nghiệp, Phương từng nhắc với họ về một người đàn ông và dường như cả hai từng ở chung với nhau. “Anh ta ngoài 30 tuổi, giọng vùng Đông Bắc, cũng là người trẻ nhất trong số bạn trai của Phương, có vẻ như cô ấy rất yêu người này vì mỗi lần nhắc tới anh ta mặt cô đều rạng ngời, hạnh phúc”, đồng nghiệp của Phương nói. 

Qua điều tra, cảnh sát phát hiện người đàn ông này họ Vương, đến từ thành phố Đại Liên, tỉnh Liêu Ninh. Khi kiểm tra tin nhắn, cảnh sát nhận thấy Vương rất quan tâm đến Phương nhưng từ khi Phương mất tích, người này cũng mất tăm, không nhắn tin gì nữa. Cảnh sát phát hiện Vương có tiền sử lừa đảo vào năm 2013 và qua đối chiếu thì dấu vân tay của Vương cũng trùng khớp với dấu vân tay tại hiện trường. 

Ngày 10/11/2017, nghi phạm họ Vương bị bắt giữ. Trong quá trình thẩm vấn, Vương khai rằng anh và cô Phương gặp nhau lần đầu vào năm 2016. Cả hai nhanh chóng nảy sinh tình cảm và thời điểm đó anh không hề biết Phương đã có gia đình. Sau một thời gian bên nhau, Phương phát hiện Vương không giàu có như anh nói, trong khi cô lại ăn tiêu rất phung phí nên mối quan hệ giữa hai người dần nảy sinh mâu thuẫn. 

Sáng 16/5/2017, cả hai xảy ra xô xát. Trong lúc cãi nhau, Phương nói rằng cô đã có gia đình, không còn độc thân nữa. Điều này khiến Vương rất tức giận do anh cảm thấy mình bị tổn thương vì bị lừa dối bấy lâu nay. Trong lúc nóng giận, Vương đã sát hại Phương rồi dùng chăn đệm quấn quanh thi thể, nhét vào tủ đồ để che giấu tội ác của mình. 

Vào ngày 24/12/2018, Vương bị kết án tử hình với tội danh cố ý giết người và hoãn thi hành án trong 2 năm. 

Chia sẻ

Bài viết

An Chi

Tin mới nhất