Vòng quanh Thế giới

Người phụ nữ lạ xông đến lôi em trai đi, chị gái nhanh trí làm 1 điều giúp em thoát nạn trong gang tấc

Quỳnh Trang
Chia sẻ

Trước hành vi đáng ngờ của người phụ nữ lạ mặt, cô chị giá 9 tuổi đã nhanh chóng làm một điều để giúp em trai thoát khỏi sự nguy hiểm.

Bản tính của trẻ con luôn hiếu động, tò mò và thích thú với thứ mới lạ. Chỉ cần lơ là một chút thôi, lũ trẻ sẽ "chạy tót" đi mọi nơi khỏi tầm mắt của người lớn. Vì vậy chúng rất dễ gặp những tình huống hay sự cố nguy hiểm nếu không được trông coi cẩn thận. Thậm chí đặc biệt nguy hiểm hơn nếu không may lẽ trẻ bị dụ dỗ bởi người lạ.  

Minh chứng mới đây nhất là sự việc của hai đứa bé ở Hà Nam, Trung Quốc mới đây khiến nhiều người chứng kiến không khỏi hoang mang. Cụ thể, hôm đấy trên đường phố Trịnh Châu, hai đứa trẻ đang chơi thì bất ngờ một người phụ nữ lao ra, túm lấy bé trai và định bỏ chạy. Thấy em trai bị bắt đi, bé gái 9 tuổi liền chạy đến can ngăn thì người phụ nữ kia tát thẳng vào mặt.  

Ngỡ ngàng, sợ hãi trước hành động của người phụ nữ, cô bé 9 tuổi đã khóc lớn và cầu cứu người qua đường: "Cô ấy bỗng đi tới, kéo ngã em cháu và nói đó là con của cô ấy. Cháu nói rằng đó là em trai của cháu thì cô ấy đã tát vào mặt" .  

Mặc dù vừa khóc lóc vừa nói trong đứt quãng nhưng cách diễn đạt của bé gái nhanh chóng giúp người đi đường hiểu ra vấn đề. Nhìn cô bé hai hàng nước mắt chảy ròng, ánh mắt kiên quyết khiến cho những người xung quanh bừng tỉnh, họ lập tức vây lấy người phụ nữ và bảo vệ hai cháu bé.  

Nhiều người đi đường xúm lại theo dõi sự việc. (Ảnh: Sohu) 

Trong khi đó, người phụ nữ lạ mặt vẫn rất tỉnh rụi bảo rằng có quen biết hai bé con. Càng ngày càng có nhiều người chú ý, cô ta lại chống chế tiếp: "Tôi thấy hai đứa nhỏ ngồi xổm ở đây chơi mà mãi không thấy người lớn đến đón nên mới ngỏ lời đưa 2 bé về nhà nhưng lũ trẻ hiểu lầm và không chịu đi".  

Đúng lúc đó, một người phụ nữ khác vô tình chứng kiến sự việc từ đầu đến cuối đã kịp lên tiếng, kể lại cho mọi người những gì nhìn thấy được: "Khi tôi đến đây, thì thấy người phụ nữ đang lôi bé trai đi và bảo rằng đó là con trai của cô ta. Cô bé gái liên tục nói rằng không đúng, bé trai là em của mình".  

Người phụ nữ lạ mặt định bắt bé trai. (Ảnh: Sohu)

Lời của người phụ nữ "nhân chứng" hoàn toàn trùng khớp với câu chuyện mà bé gái cầu cứu với mọi người. Dĩ nhiên lúc này chẳng còn ai tin tưởng bà cô lừa gạt kia nữa. Một số người thậm chí còn mắng chửi trực tiếp người phụ nữ và đặt ra nghi ngờ về hành vi mờ ám của cô.  

Sau đó, người phụ nữ lạ mặt bị người dân xung quanh báo cảnh sát đưa về để điều tra.  

Sau sự việc, mẹ của hai đứa trẻ đã đến đón con. Người mẹ kể, nhà cô rất gần đây, chỉ mất 2 phút là đến nơi nên đã chủ quan để hai bé nhà mình đứng chơi ở đây, không ngờ sự việc lại xảy ra nghiêm trọng đến vậy.  

May mắn nhờ có sự nhanh trí của cô chị gái biết kêu cứu cầu xin người đi đường giúp đỡ, nếu không hậu quả sẽ rất khó lường.  

Qua sự việc này cũng là một bài học đắt giá cho các bậc phụ huynh không nên lơ là việc trông coi con nho. Mặc dù ở rất gần nhưng chỉ hở ra vài phút thôi cũng dễ xảy ra đủ chuyện khó lường. Chính vì vậy, cha mẹ cần lưu ý chú tâm hơn khi cho con ra ngoài chơi. Trong tình huống này rất may là người chị đã nhanh trí cầu cứu người qua đường nếu không rất khó có thể nói trước điều gì.  

Xem thêm: Nửa đêm dậy đi vệ sinh, vợ sững sờ thấy chồng 'vui vẻ' với bảo mẫu, danh tính thật của cô ta còn sốc hơn

Chia sẻ

Bài viết

Quỳnh Trang

Tin liên quan

Loading...Loading...Loading...
Tin mới nhất