Vòng quanh Thế giới

Người phụ nữ giấu xác chồng trong tủ đông, ngủ cạnh nhau suốt gần 1 năm

Hà Phương
Chia sẻ

Thay vì làm lễ mai táng cho chồng, người phụ nữ này đã giấu thi thể chồng trong tủ đông rồi đưa vào phòng ngủ của mình, đặt ở đó gần 1 năm mãi cho tới khi được cảnh sát phát hiện.

Bà Barbara Watters, 68 tuổi, đã bị bắt vào năm 2019 vì bị kết tội bỏ rơi hài cốt của chồng mình tên là Paul Barton (qua đời năm 71 tuổi), nhưng vụ việc gần đây mới được đưa ra xét xử. Cụ thể, góa phụ sống ở bang Missouri (Mỹ) đặt thi thể người chồng quá cố trong tủ đông rồi để trong phòng ngủ của mình thay vì làm lễ mai táng cho ông.

Bà Watters từng bị bắt với tội danh bỏ rơi hài cốt, vì giấu thi thể chồng mình trong tủ đông suốt gần 1 năm.

Sự việc khủng khiếp được cảnh sát phát hiện cách đây 1 năm. Kết quả khám nghiệm tử thi cho thấy, ông Barton tử vong vì nguyên nhân tự nhiên. Bà Watters nói rằng ông Barton mắc phải một căn bệnh hiếm gặp gọi là Lou Gehrig (xơ cứng teo cơ một bên). 

Cơ quan chức năng tin rằng ông Barton có thể đã qua đời vào tháng 12/2018. Vì vậy, thi thể của ông Barton có thể bị giữ trong tủ đông gần 1 năm cho tới thời điểm được phát hiện. Điều này cũng đồng nghĩa với việc bà Watters đã sống với thi thể chồng trong suốt gần 1 năm qua.

Xem thêm: Tử hình kẻ giết vợ và con gái sau đó ngủ với thi thể của nạn nhân trong suốt một tuần

Ngôi nhà mà bà Watters ở. 

Vào thời điểm bị phát hiện, bà Watters nói rằng bà không muốn các bác sĩ lấy nội tạng và mô của ông Barton vì đó là nguyện vọng từ lâu của ông. “Anh ấy bảo tôi mua một cái tủ đông rồi đặt thi thể của anh ấy vào đó, để anh ấy không bị đào lên”, bà Watters nói.

Bên cạnh đó, bà Watters cũng nói rằng bà không hề bỏ rơi hài cốt của chồng mình, chẳng qua là bà chỉ muốn giữ chồng ở gần mình. Phó thẩm phán Joe Hensley sau đó bác bỏ cáo buộc hình sự đối với bà Watters vì cho rằng bà không thực sự “bỏ rơi” thi thể của chồng mình như luật cấm mà chỉ là đang tìm cách “bảo quản” nó.

Bà Watters tại một phiên điều trần vào tháng 12/2019 trong cuộc chiến pháp lý để đưa thi thể của chồng cô trở lại.

Tuy nhiên, bà Watters sau đó đã tiến hành một cuộc đấu tranh pháp lý yêu cầu lấy lại thi thể của chồng để tiếp tục cho vài tủ đông. Tuy nhiên, vụ kiện thất bại vì bà Watters không đáp ứng được các thủ tục giấy tờ.

Bây giờ bà Watters chỉ có 3 lựa chọn theo luật của tiểu bang là chôn cất, hỏa tháng hoặc hiến tặng giải phẫu cho khoa học y tế. Nhưng bà Watters vẫn không đồng ý. “Họ không thể yêu cầu tôi chôn cất chồng tôi, hỏa táng hay lấy cơ thể của anh để làm một món quà cho giải phẫu”, bà Watters nói.

Hiện vụ việc vẫn chưa được giải quyết.

Chia sẻ

Bài viết

Hà Phương

Tin liên quan

Loading...Loading...Loading...
Tin mới nhất