Vòng quanh Thế giới

Ăn mặc 'mát mẻ' rồi đi trên đường như người mất hồn, lời giãi bày của người phụ nữ khiến ai cũng chua xót

Theo News.163.com
Chia sẻ

Người phụ nữ trung niên ăn mặc mát mẻ, đi lại trên đường phố với khuôn mặt như mất hồn đã thu hút sự chú ý của nhiều người.

Mới đây, mạng xã hội Trung Quốc đang xôn xao trước đoạn video quay cảnh một người phụ nữ trung niên ăn mặc “mát mẻ” đi lại trên đường. Theo đó, sự việc xảy ra vào ngày 10/6 trên đường phố Hạ Môn, tỉnh Phúc Kiến, Trung Quốc.

Dưới cái nắng như thiêu như đốt của ngày hè, người phụ nữ mặc một chiếc quần dài màu đen, đi giày thể thao, nhưng phần trên cô lại không mặc gì. Cô lấy chiếc áo khoác đen che trước ngực rồi lấy một sợi dây buộc quanh người để cố định chiếc áo lại, nên cả phần lưng của cô đều lộ ra.

Người phụ nữ trung niên ăn mặc "mát mẻ", đi lại trên đường với khuôn mặt như người mất hồn.

Cứ mặc như vậy, người phụ nữ đi lại trên đường với khuôn mặt như mất hồn, thu hút sự chú ý của nhiều người. Thấy người phụ nữ tâm trạng vô cùng suy sụp, lo lắng có chuyện chẳng lành sẽ xảy ra nên một chị chủ cửa hàng quần áo gần đó đã lấy quần áo sạch sẽ, chạy theo người phụ nữ trung niên kia.

Chị đuổi theo người phụ nữ trung niên vào một con hẻm. Thấy cô ngồi ở góc đường, chị cùng một người đi đường tiến tới hỏi chuyện người phụ nữ đồng thời đưa quần áo mới cho cô mặc.

Người phụ nữ cứ mặc như vậy mà đi dưới trời nắng gắt gây sự chú ý của nhiều người.

Trước sự quan tâm của mọi người, người phụ nữ bật khóc nói: “Không ai bắt nạt tôi cả, chỉ là tôi không muốn sống nữa thôi”. Nói xong cô ngồi khóc như mưa, những giọt nước mắt như kìm nén lâu này giờ chảy dài trên má.

Người phụ nữ cho biết cô là người Phủ Điền (tỉnh Phúc Kiến), đến Hạ Môn 1-2 tháng nay. Cảm thương với người phụ nữ, chị chủ cửa hàng quần áo đã ở lại trò chuyện, động viên cô một lúc.

Chị cho biết, người phụ nữ này không giống như người vô gia cư và không có dấu hiệu mắc bệnh tâm thần. “Nếu nghĩ cho bố mẹ, con cái thì chị cần phải kiên cường lên, đừng đầu hàng trước thất bại”, chị chủ cửa hàng khuyên nhủ. “Nhưng chết dễ hơn nhiều”, người phụ nữ trung niên đáp trả.

Người phụ nữ ngồi thất thần ở một góc đường.

Dù vậy, cô không muốn tâm sự với chị chủ cửa hàng về những bất hạnh mà mình gặp phải. Sau một hồi thuyết phục và động viên, cuối cùng người phụ nữ trung niên kia cũng lấy lại bình tĩnh và nói muốn về nhà. Sau đó, chị chủ cửa hàng quần áo đã đưa người phụ nữ trung niên tới ủy ban thành phố, nhờ họ giúp đỡ để đưa cô về nhà ở Phủ Điền.

Sự việc nhanh chóng thu hút sự chú ý của dư luận. Đa số mọi người đều nể phục trước hành động đẹp của chị chủ cửa hàng quần áo, số khác lại hy vọng người phụ nữ trung niên kia sớm lấy lại niềm tin vào cuộc sống.

Chia sẻ

Theo

News.163.com

Tin liên quan

Loading...Loading...Loading...
Tin mới nhất