Vòng quanh Thế giới

Muốn cải thiện 'gu thời trang' của vợ, người đàn ông có hành động xấu hổ khiến cảnh sát phải sờ gáy

Theo Sohu
Chia sẻ

Người đàn ông chê vợ mình quá “quê mùa” và xuất phát từ mục đích tốt là cải thiện gu thời trang của vợ nên mới làm ra hành động xấu hổ này.

Theo các phương tiện truyền thông đưa tin, vào ngày 9/3, Sở công an thành phố Cửu Giang (tỉnh Giang Tây, Trung Quốc) đã bắt giữ một người đàn ông với tội danh trộm cắp. Tuy nhiên, nguyên nhân khiến anh ta có hành động xấu hổ này mới thực sự đáng nói. 

Cảnh sát cho biết, vào đầu tháng 3, chị Trương phơi đồ lót và váy ở ngoài hành lang, gần cửa sổ, nhưng không ngờ đồ của chị lại bị mất tích một cách bí ẩn. Sau khi kiểm tra camera giám sát, chị phát hiện quần áo của chị bị một người đàn ông lấy trộm nên gọi báo cảnh sát.

Người đàn ông trộm đồ lót phụ nữ vì muốn giúp vợ sành điệu hơn.

Với sự hợp tác của chị Trương, cảnh sát đã nhanh chóng nhận diện được nghi phạm. Vào chiều hôm sau, cảnh sát bắt giữ nghi phạm họ Âu đang ở cùng một người phụ nữ, cả hai quần áo xộc xệch. 

Qua điều tra, cảnh sát biết được nghi phạm họ Âu đã nhiều lần ăn trộm đồ lót và váy phụ nữ. Động cơ phạm tội là anh cảm thấy vợ ăn mặc rất quê mùa, anh muốn cải thiện gu thời trang của vợ nên mới đi trộm đồ lót phụ nữ.

Nghi phạm họ Âu tại đồn cảnh sát. 

Người phụ nữ ở cùng tên họ Âu khi bị bắt thực chất là một cô gái bán dâm. Sau khi Âu trộm được đồ, anh sẽ để cô ta mặc thử trước. Nếu cảm thấy cái nào đẹp thì anh sẽ mua cho vợ bộ đồ tương tự, nếu xấu thì anh ta sẽ loại ra. 

Không rõ gã ta bị xử lý như thế nào sau khi bị bắt nhưng vụ việc sau khi đăng tải đã nhanh chóng gây bão mạng xã hội. Một số người bình luận:

“Thiếu gì cách để cải thiện gu thời trang của vợ, sao anh ta không dẫn vợ tới thẳng cửa hàng thời trang, nhờ các nhân viên ở đó tư vấn giúp”,

“Rõ ràng là một trò lố chỉ để thỏa mãn nhu cầu của anh ta”,

“Bệnh hoạn hết sức, đã trộm đồ lót còn để gái mại dâm mặc thử”.

Chia sẻ

Theo

Sohu

Tin liên quan

Loading...Loading...Loading...
Tin mới nhất