Vòng quanh Thế giới

Người đàn ông sống cùng 400 thú cưng bò sát, cho cá sấu ngủ chung giường

Theo Mirror
Chia sẻ

Một người đàn ông Pháp gây sốc khi biến ngôi nhà của mình thành một sở thú 400 con với đủ các loài động vật cực nguy hiểm như cá sấu và rắn.

Ông Philippe Gillet, 67 tuổi, đến từ thành phố Nates, phía Tây nước Pháp là một người rất yêu động vật, đặc biệt là những loài bò sát. Bởi vậy, ông đã nuôi chúng giống như những con thú cưng trong nhà, thậm chí còn cho cá sấu ngủ trên giường.

Ông Philippe Gillet tặng gà cho cá sấu Ali và Gator trong phòng khách. Ảnh: Mirror

Philippe chụp hình cùng một con trăn. Ông đang nuôi hơn 400 con vật thuộc nhiều loài khác nhau, trong đó có rắn chuông, nhện độc châu Mỹ, thằn lằn. Ảnh: Mirror

Một con thằn lằn cá sấu Nam Mỹ cũng nằm trong bộ sưu tập thú cưng của người đàn ông 67 tuổi. Ảnh: Mirror

Ông Philippe vui đùa cùng rắn hổ mang. Sở cứu hỏa địa phương khuyến cáo người dân không nên vào nhà ông, đề phòng tình huống nguy hiểm. Ảnh: Mirror

Ông có tình yêu đặc biệt với các loài bò sát. Mong muốn người dân thân thiện hơn với loài bò sát, ông thường xuyên mang chúng ra quán cà phê để trò chuyện cùng mọi người. Ảnh: Mirror

Tuy nhiên, bộ sưu tập 400 thú cưng của ông vẫn là nỗi ám ảnh của nhiều người. Ảnh: Mirror

Ông Philippe có tất cả các giấy phép cần thiết để được nuôi giữ và vận chuyển thú cưng của mình tham gia các buổi diễu hành trên phố để nâng cao nhận thức của mọi người về loài bò sát. Ảnh: Mirror

Ông trả lời báo chí: “Tôi nghĩ đối xử với chúng theo cách mọi người đang làm thật không công bằng bởi vì chúng ta không hiểu nhiều về chúng. Do không hiểu nên chúng ta ghét chúng và nghĩ rằng chúng đáng sợ“. Ảnh: Mirror

Ông thuần hóa loài cá sấu, khiến cho loài vật khét tiếng ăn thịt bỗng trở nên hiền hòa lạ kỳ. Ảnh: Mirror

Người đàn ông 67 tuổi có vẻ rất thích chơi với nhện độc châu Mỹ. Ảnh: Mirror

Chia sẻ

Theo

Mirror

Tin mới nhất