Vòng quanh Thế giới

Người đàn ông sống chung với xác mẹ già vì lý do không ngờ

Theo Tokyo Reporter
Chia sẻ

Cảnh sát Nhật Bản mới đây bắt một người đàn ông ở thành phố Utsunomiya sau thời gian dài sống chung với xác chết của mẹ.

Căn nhà nơi cảnh sát phát hiện xác chết của cụ bà 87 tuổi.

Theo cảnh sát tỉnh Tochigi, Toshiaki Nakagawa, 54 tuổi, không rõ nghề nghiệp, đã sống với thi thể của mẹ mình, cụ bà Kimiyo, 87 tuổi, tại nhà riêng ở khu vực Imaizumicho, thành phố Utsunomiya từ đầu tháng 8 đến ngày 6/9 vừa rồi thì bị phát hiện.

Nakagawa bị bắt vì tình nghi bỏ xác chết và đã thừa nhận các cáo buộc. “Sau khi mẹ mất vào ngày 5/8, tôi không có tiền để trai trải chi phí cho việc chôn cất. Vậy nên tôi đã giữ thi thể bà lại“, Sở cảnh sát Utsunomiya-Higashi dẫn lời nghi phạm cho hay.

Vào sáng 6/9, một nhân viên của cơ quan cư trú báo cảnh sát rằng họ không thể liên lạc được với chủ căn hộ. “Có mùi hôi thối bốc lên từ bên trong căn nhà và tôi muốn vào đó kiểm tra”, người này cho biết.

Khi tới hiện trường, cảnh sát tìm thấy thi thể người bên trong một trong số các phòng. Kết quả phân tích ADN cho thấy đây là xác cụ Kimiyo - mẹ của Nakagawa.

Chia sẻ

Theo

Tokyo Reporter

Tin liên quan

Loading...Loading...Loading...
Tin mới nhất