Vòng quanh Thế giới

Người đàn ông quyết bỏ nhà đi nhặt rác 8 năm ròng chỉ vì một lý do bất ngờ

Quỳnh Trang
Chia sẻ

Bỏ nhà xa xứ suốt 8 năm trời, người đàn ông đã hành nghề nhặt rác để kiếm sống.

Hôn nhân là một trong những cột mốc quan trọng của hành trình mỗi người. Hai người yêu rồi đến với nhau là chuyện dễ nhưng sống cùng nhau cả đời mới khó. Không ít những cuộc hôn nhân vì cãi vã, mâu thuẫn vợ chồng mà xảy ra những kết thúc buồn, những cảnh đắng cay dứt áo ra đi, hai người đôi ngả.  

Minh chứng mới đây nhất là câu chuyên của một người đàn ông nhặt rác trên đường phố Quảng Châu, Trung Quốc khiến nhiều cư dân mạng quan tâm.  

Ông Nghê đã bỏ nhà đi nhặt rác 8 năm ròng rã chỉ vì cãi nhau với vợ. 

Được biết, một nhóm tình nguyện khu phố đã phát hiện ra người đàn ông nhặt rác lang thang trên đường phố. Ban đầu nhóm tình nguyện hỏi han người đàn ông về hoàn cảnh nhưng người này quả quyết không nói. Mất một khoảng thời gian dài thuyết phục, người này mới chịu bày tỏ nỗi lòng.  

Người đàn ông cho biết mình họ Nghê, vốn quê ở Hà Nam, đến nay đã lang thang ở Quảng Châu được 8 năm. Lý do khiến ông lang bạt khắp Quảng Châu mà không về nhà là do cãi nhau với vợ. Lúc đó vì tức giận, ông Nghê đã quyết bỏ lại 4 con nhỏ và vợ rồi rời khỏi nhà.  

Suốt 8 năm ròng rã ngoài đường, ông Nghê sống qua ngày bằng nghề nhặt rác. Sau đó, đội tình nguyện đã liên lạc với gia đình ôn Nghê. Biết tin, các con đã lái xe đến Quảng Châu gặp bố.  

Trước sự thuyết phục của mọi người và sự van nài của các con, ông Nghê đã đồng ý về quê đoàn tụ với gia đình.

Hành trang, công cụ mưu sinh của ông Nghê. 

Về phía gia đình, cô con gái của ông Nghê cho biết, suốt 8 năm qua, gia đình đã đi khắp nơi tìm kiếm ông Nghê nhưng vẫn "bặt vô âm tín". Mẹ cô cũng vô cùng hối hận khi đó đã cãi vã, to tiếng với chồng. Cô gái cũng gửi lời cảm ơn đến đội tình nguyện đã giúp đỡ để gia đình cô có thể được đoàn tụ với nhau sau bao năm xa cách.  

Câu chuyện trên sau khi được truyền thông đưa tin đã khiến dư luận xứ Trung xôn xao bàn tán. Nhiều người bày tỏ thắc mắc sao ông Nghê có thể giận "dai" đến như vậy. Bởi 8 năm là một quãng thời gian không hề ngắn chút nào. Không hiểu lý do họ cãi nhau là gì mà người đàn ông chấp nhận sống khổ sở lang thang nhặt rác còn hơn là về nhà.  

Song nhiều người cũng gửi lời chúc mừng đến gia đình, sau tất cả cuối cùng họ đã được trở về bên nhau. 

Xem thêm: 2 đứa trẻ chơi trên vỉa hè bỗng máy ủi lao tới, bố phản ứng cực nhanh cứu con khỏi 'tử thần'

Chia sẻ

Bài viết

Quỳnh Trang

Tin liên quan

Loading...Loading...Loading...
Tin mới nhất