Vòng quanh Thế giới

Bị Tổng thống Pháp từ chối quyền được chết, người đàn ông muốn livestream cái chết của mình

Theo The Jakarta Post
Chia sẻ

Một người đàn ông mắc bệnh nan y dự định sẽ livestream cái chết của mình trên mạng xã hội, sau khi Tổng thống Pháp từ chối yêu cầu trợ tử của ông.

Ông Alain Cocq (57 tuổi) mắc một chứng bệnh hiếm gặp khiến các thành động mạch dính vào nhau, tin rằng ông chỉ sống chưa đầy 1 tuần nữa và phát trực tuyến cái chết của ông từ sáng 5/9. 

Con đường dẫn đến sự giải thoát bắt đầu và hãy tin tôi, tôi cảm thấy rất hạnh phúc”, ông Alain viết trên Facebook cá nhân vào lúc nửa đêm, trong một bài đăng thông báo rằng ông đã hoàn thành bữa ăn cuối cùng của mình. 

Tôi biết những ngày sắp tới sẽ rất khó khăn nhưng tôi đã đưa ra quyết định của mình. Tôi sẽ bình tĩnh đón nhận cái chết”, ông Alain viết thêm.

Bị Tổng thống Pháp từ chối quyền được chết, người đàn ông muốn livestream cái chết của mình Ảnh 1
Ông Alain Cocq, người mắc một chứng bệnh hiếm gặp khiến các thành động mạch dính vào nhau.

Trước đó, ông Alain đã viết thư cho Tổng thống Pháp Emmanuel Macron, yêu cầu được cung cấp một chất nào đó giúp ông ra đi thanh thản. Ông Alain cũng dùng hoàn cảnh của mình để thu hút sự chú ý của những bệnh nhân nan y ở Pháp, những người không được cho phép chết theo nguyện vọng. 

Tuy nhiên, Tổng thống Pháp đã hồi đáp lại rằng điều này không được cho phép theo luật pháp của Pháp. “Vì tôi không đứng trên luật pháp nên tôi không thể thực hiện yêu cầu của ông. Tôi không thể yêu cầu bất kỳ ai vượt ra ngoài khuôn khổ pháp lý hiện tại. Nguyện vọng của ông là được hỗ trợ tích cực để ra đi nhẹ nhàng, nhưng điều đó không được phép ở nước ta”, Tổng thống Macron viết trong thư gửi ông Alain và được ông đăng lên Facebook.

Để cho thấy “sự đau đớn” do luật pháp hiện nay gây ra, ông Alain sẽ phát trực tiếp trên Facebook về thời điểm kết thúc của cuộc đời mình, điều mà ông tin rằng sẽ đến trong 4-5 ngày nữa.

Một nhóm hỗ trợ cho biết, từ nửa đêm 4/9, ông Alain đã lên kế hoạch ngừng ăn, uống nước và điều trị, chỉ sử dụng thuốc giảm đau. Ông Alain cho biết, ông hy vọng cuộc đấu tranh của mình sẽ được ghi nhớ lâu dài như một bước tiến tới thay đổi luật pháp.

Trong bức thư của mình, Tổng thống Macron viết “tự đáy lòng mình, tôi tôn trọng hành động của ông”. Và trong một bản tái bút viết tay, ông Macron đã bày tỏ sự ủng hộ cá nhân của ông và "tôn trọng sâu sắc" hành động của ông Alain. 

Chia sẻ

Theo

The Jakarta Post

Tin liên quan

Loading...Loading...Loading...
Tin mới nhất