Vòng quanh Thế giới

Người đàn ông mắc kẹt 110 ngày ở sân bay do dịch COVID-19

Theo The Sun
Chia sẻ

Một khách du lịch được giải cứu sau khi bị mắc kẹt trong sân bay hơn 100 ngày do hạn chế đi lại vì dịch COVID-19, khiến anh không thể trở về nhà.

Roman Trofimov đến từ Estonia đã khởi hành từ Bangkok (Thái Lan) vào ngày 20/3 trên chuyến bay của hãng AirAsia hạ cánh tại sân bay Manila ở Philippines. Tuy nhiên, khi Trofimov đến nơi, anh biết mình sẽ không thể rời khỏi khu vực khởi hành vì Philippines không cấp thị thực cho những người đến do các hạn chế vì dịch COVID-19. Hãng hàng không này cũng không thể đưa anh trở lại Thái Lan vì đại dịch.

Roman Trofimov mắc kẹt 110 ngày ở sân bay vì những hạn chế đi lại do dịch COVID-19. Ảnh: The Sun

Kể từ ngày 20/3, Trofimov bị mắc kẹt trong khu vực khởi hành của sân bay, ngủ trên mặt đất và sống sót nhờ đồ ăn nhẹ tại sân bay hoặc thức ăn do nhân viên sân bay tặng.

"Hãng hàng không nói tôi cần chờ giai đoạn Kiểm dịch Cộng đồng Nâng cao kết thúc mới được phép bay", Trofimov nói. "Tôi là một người khuyết tật, sức khỏe của tôi ngày càng tồi tệ vì suy dinh dưỡng, thiếu ánh nắng mặt trời và không khí trong lành".

Người đàn ông đã viết lời khẩn cầu trên mạng xã hội để nhờ mọi người giúp đưa anh khỏi sân bay. Anh cũng liên lạc với đại sứ quán nhưng họ nói không thể sắp xếp một chuyến bay đưa anh hồi hương vào lúc này.

Theo một tuyên bố từ Bộ Ngoại giao Estonia, Trofimov đã bay tới Philippines sau khi cảnh báo về dịch do virus corona được đưa ra. "Điều quan trọng cần lưu ý là anh ấy đã bay tới Philippines trong thời gian các quốc gia công bố tình huống khẩn cấp và Bộ Ngoại giao đã đưa ra cảnh báo về du lịch".

Roman Trofimov ăn ngủ "bờ bụi" tại sân bay vì không thể về nước.

Trofimov đi du lịch theo dạng hộ chiếu xám, nghĩa là anh ta không phải là công dân Estonia, nhưng sống ở nước này.

Tình huống của Trofimov kẹt 110 ngày ở sân bay khiến người ta liên tưởng tới bộ phim The Terminal của Tom Hanks. 

Trofimov kết thúc chuỗi ngày dài kẹt ở sân bay vào ngày 7/7. Trên một bài đăng Facebook, anh chia sẻ mình đã về thủ đô Estonia.

"Cảm ơn tất cả mọi người đã lan truyền thông tin trực tuyến, cho tôi lời khuyên và hỗ trợ tôi một cách tử tế", người đàn ông viết.

Không rõ liệu Trofimov có phải cách ly sau khi trở về nước hay không.

Chia sẻ

Theo

The Sun

Tin liên quan

Loading...Loading...Loading...
Tin mới nhất