Vòng quanh Thế giới

Người đàn ông Lebanon được giải cứu sau 10 tiếng bị chôn trong đống đổ nát

Theo Daily Mail
Chia sẻ

Sau 10 tiếng bị chôn vùi trong đống đổ nát, người đàn ông bị thương trong vụ nổ kho phân bón ở thủ đô Beirut đã được giải cứu.

Theo tiếng hò reo "Issam còn sống!" vỡ òa, người đàn ông may mắn được đội cứu hộ nâng lên cáng cứu thương để chuyển đến bệnh viện. Anh là một trong số hơn 4000 nạn nhân bị thương trong vụ nổ kho phân bón gây rúng động Lebanon vừa qua. 

Issam được giải cứu sau 10 tiếng.

Tuy nhiên, không phải ai cũng được giải cứu kịp thời như Issam. Nhiều người vẫn đang mỏi mòn truy tìm tung tích thân nhân mất tích trong vụ nổ chấn động, từ lên mạng đến tự mình đi bệnh viện hỏi thăm. Trong số những người đang bặt tăm ấy, có các công nhân đang làm việc tại cảng biển và một người lính cứu hỏa đang nỗ lực dập tắt vụ cháy gần đó ngay trước khi kho hàng phát nổ. 

Người lính cứu hỏa mất tích trong vụ nổ.
Một người đàn ông bị thương tự đến bệnh viện.

Giữa lằn ranh sinh tử mỏng manh, đối diện lực xung kích cuốn bay mọi thứ ập đến bệnh viện, một y tá vẫn dũng cảm che chở cho 3 em bé sơ sinh thoát khỏi cái chết. Trong ảnh, nữ y tá đang ôm 3 bé trên tay trước quầy lễ tân của bệnh viện. Khắp khu vực sảnh lớn ở nơi này, đâu đâu cũng bắt gặp người bị thương nằm la liệt, lẫn với hàng chục thi thể đẫm máu được kéo ra trong vụ nổ. Thảm kịch bất ngờ đã khiến 4 y tá tại đây thiệt mạng, hơn 200 bệnh nhân bị thương và cả bệnh viện mất điện suốt mấy tiếng đồng hồ.

Nữ y tá đang ôm 3 bé trên tay trước quầy lễ tân của bệnh viện.

Tính đến nay, có ít nhất 100 người đã bỏ mạng vì vụ nổ có sức công phá tương đương 1/5 quả bom Little Boy bị ném xuống Hiroshima trong Thế chiến II này. Sóng xung kích từ vụ nổ đã hất tung nhiều nạn nhân xuống biển, đồng thời khiến thi thể chia năm xẻ bảy, gây khó khăn cho lực lượng cứu hộ trong việc tìm đủ bộ phận cơ thể của nạn nhân. Đa số người gặp nạn trong thảm họa này là công nhân viên tại bến cảng, công nhân thời vụ và những tài xế trùng hợp đi ngang qua hiện trường.

Sóng xung kích từ vụ nổ đã hất tung nhiều nạn nhân xuống biển.
Và khiến cơ thể họ đứt lìa.

Hội Chữ thập đỏ đã phối hợp với Bộ Y tế để dựng nên nhà xác cho các nạn nhân, bởi bệnh viện đang lâm vào tình trạng quá tải khi phải tiếp nhận số lượng lớn người bị thương. Hàng nghìn nạn nhân phải đi bộ đến bệnh viện trong tình trạng thương tích đầy mình, trong khi đội cứu hộ làm việc miệt mài để tìm ra người sống sót trong đống tro tàn. 

Số lượng người bị thương khủng khiếp khiến bệnh viện quá tải.

Tổng thống Michel Aoun tuyên bố giải ngân 66 triệu USD quỹ khẩn cấp để ứng phó với thảm họa tàn khốc. Liên minh châu Âu (EU) cho biết sẽ điều động hơn 100 lính cứu hỏa được đào tạo bài bản, trang bị đầy đủ và dẫn theo chó nghiệp vụ đến Lebanon để hỗ trợ công tác tìm kiếm cứu nạn cho nước này. Bên cạnh đó, hàng loạt quốc gia khác như Anh, Mỹ, Israel cũng cam kết trợ giúp hết mình cho Lebanon.

Chia sẻ

Theo

Daily Mail

Tin liên quan

Loading...Loading...Loading...
Tin mới nhất