Sau khi xuất hiện trên tờ Sinchew Daily, ông Kiriya Hiroshi đã khiến dư luận trầm trồ vì "chiến tích" không tiêu một đồng nào suốt 36 năm ròng. Trong thời đại mà hầu hết nhu yếu phẩm đều phải quy đổi bằng tiền, ai cũng tò mò muốn biết nhờ đâu mà cụ ông 71 tuổi ở Tokyo (Nhật Bản) làm được điều thần kỳ ấy.
Các công ty xứ hoa anh đào thường dành nhiều ưu đãi cho các cổ đông đã mua cổ phiếu đến một mức độ nhất định. Khi chạm ngưỡng ấy, họ sẽ được công ty gửi phiếu giảm giá hoặc sản phẩm để tri ân.
Từ năm 35 tuổi, ông Hiroshi đã bắt đầu bước chân lên con đường chơi cổ phiếu. Đến nay, cụ ông Nhật Bản đã đầu tư vào hơn 900 công ty với tổng giá trị cổ phiếu lên đến 300 triệu yên. Nhờ số vốn khổng lồ đó, mỗi năm ông đều được nhận phiếu quà tặng "mỏi tay".
Chia sẻ trên một show thực tế, cụ ông 71 tuổi cho biết tất cả những nhu yếu phẩm trong nhà đều được đổi từ phiếu giảm giá dành cho cổ đông, từ gạo, dầu, muối, quần áo, giày dép đến cả xe đạp!
Hiroshi cũng nghiêm túc tuân thủ nguyên tắc chi tiêu mà mình đặt ra, ông không bao giờ mua thứ gì đắt hơn phiếu quà tặng. Để "triệt" luôn khoản chi phí dành cho việc di chuyển, ông lão chỉ đạp xe đi vòng quanh chứ không dùng phương tiện giao thông nào khác.
Cũng chính vì thế, chiếc ví của Hiroshi không nhét đầy tiền mặt hay thẻ như bao người mà chỉ có một xấp phiếu giảm giá dày cộm. "Suốt 36 năm qua, tôi chưa từng phải bỏ ra một đồng nào", ông tự hào chia sẻ.