Vòng quanh Thế giới

Người đàn ông hành hạ con đến chết mới biết mình không phải cha ruột, thái độ của người mẹ càng khó hiểu

Song Long
Chia sẻ

Kẻ sát nhân đã khóc nức nở trước camera sau khi hay tin hắn không phải là cha ruột của đứa trẻ.

Ngày 4/1, Kane Mitchell (31 tuổi) phải lĩnh án 18 năm tù giam vì cáo buộc giết con trai Teddie mới 12 tuần tuổi. Trước đó, gã đàn ông ở St Neots, Cambridgeshire (Anh) đã hẹn hò với mẹ của Teddie là Lucci Smith (30 tuổi) trong khoảng 8 tháng, vì vậy hắn tin rằng mình là cha ruột của cậu bé.

Người đàn ông hành hạ con đến chết mới biết mình không phải cha ruột, thái độ của người mẹ càng khó hiểu Ảnh 1

Bé Teddie qua đời vào ngày 11/11/2019, sau 10 hôm chạy chữa trong bệnh viện do bị Kane hành hung. Hồ sơ của Tòa án Cambridge Crown cho thấy cậu bé bị đánh đập, quăng quật và “đập đầu vào bề mặt cứng”. Lúc ra đi, Teddie gãy mất 17 chiếc xương sườn, xương sọ và xương đòn, xuất huyết não, cột sống và mắt cũng tổn thương nghiêm trọng.

Người đàn ông hành hạ con đến chết mới biết mình không phải cha ruột, thái độ của người mẹ càng khó hiểu Ảnh 2

Tháng 1/2020, trước thềm buổi điều trần, cảnh sát gõ cửa nhà cặp đôi vì có hàng xóm báo rằng Kane bóp cổ Lucci. Thế nhưng, người phụ nữ hết lời bênh vực bạn trai và khẳng định rằng Kane “không hề chạm vào” cô, dù những tin nhắn đe doạ và vết hằn trên cổ vẫn còn đó. Lucci cũng kiên quyết không tin Kane sẽ làm hại đến con cô.

Người đàn ông hành hạ con đến chết mới biết mình không phải cha ruột, thái độ của người mẹ càng khó hiểu Ảnh 3

Song, lời khai non nớt của những đứa trẻ đã chứng minh điều ngược lại. Con trai lớn của Lucci cho biết Kane thường đánh bé, hoặc đấm vỡ gương khiến Lucci phải chạy vào ngăn cản hắn nổi điên và tấn công các con. 

Chia sẻ

Bài viết

Song Long

Tin mới nhất