Vòng quanh Thế giới

Không thấy người phụ nữ cùng con trai ra ngoài suốt 2 tuần, cảnh sát phát hiện việc kinh hãi khi đột nhập vào nhà

Phương An
Chia sẻ

Sau nhiều ngày không liên lạc được với chị Poorna, người thân của chị đã đột nhập vào nhà và gọi cảnh sát.

Vụ việc kinh hoàng xảy ra tại một căn hộ ở Brentford, tây London, nước Anh. Theo đó, cảnh sát khu vực nhận được một cuộc gọi từ người thân của chị Poorna Kaameshwari Sivaraj (36 tuổi) vào cuối ngày 4/10, nói rằng họ rất lo lắng cho sự an toàn của Poorna vì đã nhiều ngày họ không thể liên lạc được với chị. 

Người thân của gia đình cũng nhiều lần tới nhà chị Poorna nhưng gọi cửa không có ai trả lời. Nỗi sợ hãi càng tăng cao sau khi họ nói chuyện với những người hàng xóm của chị Poorna vào ngày 5/10 và biết rằng đã nhiều ngày không ai nhìn thấy chị Poorna rời khỏi nhà. Vì vậy, họ buộc phải phá cửa sổ đột nhập vào nhà kiểm tra đồng thời gọi báo cảnh sát.

Chị Poorna và con trai 3 tuổi. 

Khoảng 1h sáng 6/10, sau khi đột nhập vào nhà, lực lượng chức năng phát hiện thấy chị Poorna và con trai của chị là bé Kailash Kuha Raj (3 tuổi) đã tử vong. Chồng của chị Poorna là anh Kuha Raj Sithamparanathan (42 tuổi) đã tự dùng dao đâm vào người khi thấy cảnh sát ập vào nhà. Anh ta được nhân viên y tế điều trị ngay tại chỗ nhưng không thể qua khỏi. 

Trong căn nhà, cảnh sát cũng tìm thấy một con chó cưng, một con vẹt đã bị giết chết. Cảnh sát không tìm được bất kỳ nghi phạm khác liên quan tới những cái chết này. Tuy nhiên, cảnh sát cho rằng đây là một vụ giết người tự sát, anh Kuha đã giết chết vợ con rồi sống chung với thi thể họ suốt 2 tuần, khi bị cảnh sát phát hiện đã rút dao tự sát ngay tại chỗ.

Cặp đôi đã kết hôn vào năm 2015 tại Kuala Lumpur.

Bởi lẽ, theo điều tra ban đầu, chị Poorna và con trai đã không hề có bất kỳ tin tức nào cũng như không có ai nhìn thấy kể từ ngày 21/9. Khi cảnh sát tìm thấy thi thể của chị Poorna và con trai thì họ đã tử vong được một thời gian.

Những người hàng xóm cho biết, chị Poorna và anh Kuha là người gốc Malaysia, kết hôn ở Kuala Lumpur vào năm 2015. Tuy nhiên, mối quan hệ giữa cặp đôi lại không hề êm đẹp, họ thường xuyên xảy ra tranh cãi. 

Anh Kuha Raj Sithamparanathan.

Một người dân sống ở tầng 6 khu nhà cho biết: “Mối quan hệ giữa họ thực sự rất tệ, đặc biệt là trong thời gian phong tỏa vì COVID-19. Họ là một trong số ít cặp vợ chồng có con nhỏ trong khu nhà của chúng tôi, tôi thường xuyên nghe thấy họ cãi nhau và thời gian mỗi lần cãi nhau đều rất dài. Có một hôm, người vợ đã ném đồ đạc của chồng ra ngoài cửa sổ và nói anh ta cần uống thuốc”.

Cặp đôi thường xuyên xảy ra cãi nhau trong thời gian phong tỏa vì COVID-19. 

Fahad Alsharamy, người sống cạnh gia đình chị Poorna cho biết: “Tôi thấy họ thường xuyên đánh nhau trong thời gian phong tỏa xã hội, nhưng tôi nghĩ đó là điều bình thường đối với các gia đình. Tuy nhiên, một tuần nay mọi thứ trở nên rất yên tĩnh. 

Anh ấy là một người đàn ông rất tốt, trầm tính và quan tâm tới gia đình. Tôi đã nói chuyện với họ, họ rất thân thiện và chào hỏi mọi người ở mọi lúc mọi nơi”.

Khi nhận được tin sốc này, hầu hết mọi người trong khu dân cư đều rất bàng hoàng. Mọi người nói rằng họ sẽ làm tất cả những gì cảnh sát cần để điều tra vụ việc. 

Chia sẻ

Bài viết

Phương An

Tin liên quan

Loading...Loading...Loading...
Tin mới nhất