Vòng quanh Thế giới

Được bạn gọi tới lấy nợ, vừa bước vào nhà người đàn ông đã 'chết lặng' vì nguyên nhân này

Phương An
Chia sẻ

Khi người đàn ông vừa bước vào nhà, anh dường như đã chết lặng khi được bạn “chào hỏi” theo cách vô cùng đặc biệt.

Cách đây không lâu, anh Trình, bạn học cũ của anh Mai ở huyện Thượng Thành, thành phố Tín Dương, tỉnh Hà Nam, Trung Quốc, đã gọi điện thoại mời anh Mai tới nhà làm khách và nói rằng sẽ trả lại cho anh số tiền 230.000 tệ (khoảng 770 triệu đồng) mà anh ta vay trước đó. Tuy nhiên, khi anh Mai vừa bước vào nhà, anh dường như đã chết lặng khi được bạn “chào hỏi” theo cách vô cùng đặc biệt.

Anh Mai, người được bạn gọi tới nhà làm khách và lấy nợ.

Cụ thể, anh Mai đã bị bạn kề dao vào cổ từ phía sau. Sau khi bị Trình khống chế bằng dao, một người đàn ông khác trong phòng là anh Dai lập tức lấy dây thừng và băng keo trói tay chân anh Mai lại rồi cả hai đưa anh xuống tầng hầm để thực hiện hành vi chiếm đoạt tài sản.

Cả hai đã chuyển hết 110.000 tệ (hơn 368 triệu đồng) trong tài khoản của anh Mai thông qua điện thoại, đồng thời rút 80.000 tệ (gần 268 triệu đồng) qua ứng dụng cho vay trực tuyến. Sau đó, hai nghi phạm nhanh chóng rời khỏi hiện trường.  

Nghi phạm đang mô tả lại quá trình gây án.

Ngay sau khi thoát ra được, anh Mai đã gọi báo cảnh sát về vụ việc. “Tôi đã coi anh ta như một người an hem, như một người tri kỷ”, anh Mai đau khổ nói. 

Cảnh sát nhanh chóng truy tìm dấu vết của hai nghi phạm và nắm được nơi trốn của hai tên này. Cụ thể, Trình bỏ trốn tới tỉnh Cát Lâm, trong khi đó Dai chạy tới Châu Song Bản Nạp, tỉnh Vân Nam, với ý định vượt biên giới.

Một trong hai nghi phạm đã chiếm đoạt tài sản của anh Mai. 

Cảnh sát Thượng Thành sau đó phối hợp với cảnh sát tỉnh Cát Lâm và Vân Nam để bắt giữ hai nghi phạm. Ngày 10/8, các phóng viên được thông tin rằng hai nghi phạm đã thành thật nhận tội. Hiện hai nghi phạm đang bị giam giữ hình sự theo quy định của pháp luật. 

Chia sẻ

Bài viết

Phương An

Tin liên quan

Loading...Loading...Loading...
Tin mới nhất