Vòng quanh Thế giới

Người đàn ông bị bắt vì ăn trộm nhầm thức ăn cho vật nuôi

Châu Doanh
Chia sẻ

Người đàn ông này đã liều mình vào quán tạp hóa trộm đồ và bị cảnh sát bắt giữ.

Chia sẻ trên chương trình Third TV cách đây vài ngày, cảnh sát Nie Yi Chani của bang Selangor, Malaysia, đã kể về một vài trường hợp trộm cắp mà anh từng gặp. Anh Nie cho biết, vào năm ngoái, anh từng bắt giữ một người đàn ông vì trộm cắp tại một cửa hàng tạp hóa. 

Khi bị bắt giữ, người đàn ông nói rằng đây là lần đầu tiên anh đi ăn trộm như vậy. Do ảnh hưởng của lệnh hạn chế đi lại vì Covid-19, gia đình anh rơi vào hoàn cảnh vô cùng khốn khó. 

Không còn cách nào khác nên anh đành đi trộm một ít đồ ăn đóng hộp trong cửa hàng tạp hóa về cho con mình. Nhưng không ngờ rằng, do quá sợ hãi mà anh không nhìn kỹ, lấy nhầm đồ ăn dành cho vật nuôi.  

Cảnh sát Nie Yi Chani chia sẻ về một vài trường hợp trộm cắp mà anh từng gặp. 

Việc này khiến tôi rất buồn. Đối mặt với cái đói, nhiều người lớn vẫn chịu đựng được, nhưng những đứa trẻ lại rất khó. Đối mặt với việc này, nhiều phụ huynh không thể kiểm soát được lý trí nữa mà có những hành động sai trái. Những ông bố bà mẹ thà đi trộm cắp còn hơn để con mình chết đói”, cảnh sát nói. 

Ngoài người đàn ông này, anh Nie cũng từng giúp đỡ một người mẹ nghèo khi chị bị bắt vì tội trộm miếng dán hạ sốt và đồ ăn cho đứa con bị bệnh. Khi biết hoàn cảnh khó khăn của người phụ nữ, anh đã thả chị ra và đích thân đưa một chút thực phẩm tới cho gia đình chị. 

Dù cảm thông trước hoàn cảnh của những trường hợp trên, cảnh sát cho rằng việc ăn trộm hoàn toàn là hành vi không đúng đắn và cần phải sửa đổi.

Chia sẻ

Bài viết

Châu Doanh

Tin liên quan

Loading...Loading...Loading...
Tin mới nhất