Vòng quanh Thế giới

Người đàn ông ăn xin để lại 1,2 triệu USD sau khi chết, con trai biết tin liền ngất xỉu

Song Long
Chia sẻ

Gia đình một người ăn xin ở Ai Cập rất "sốc" khi phát hiện ông là một triệu phú khi sở hữu khoản tiền trị giá 1,2 triệu USD dù trước đó ông luôn than phiền nghèo đói và túng quẫn.

Ảnh minh họa

Gia đình người ăn xin này sinh sống ở tỉnh Sohag, miền nam Ai Cập. Họ cho biết nhận được bức thư từ người thân của mình vốn làm nghề ăn xin một tháng sau khi ông qua đời.

"Một ngày sau cái chết của cha, bưu tá gõ cửa nhà tôi và hỏi thăm cha tôi. Tôi nói rằng, ông ấy đã qua đời một tháng trước. Vậy là người bưu tá đã trao cho tôi lá thư từ ngân hàng địa phương. Ban đầu, tôi nghĩ rằng cha tôi đã vay nợ. Tuy nhiên, chúng tôi không thể tin khi mở lá thư. Cha tôi có khoản tiền trị giá 22 triệu đô la Ai Cập (tương đương 1,2 triệu USD)", con trai người ăn xin cho hay.

Người con trai vô cùng sốc và đã ngất xỉu, được đưa tới bệnh viện sau khi biết thông tin trên.

Theo truyền thông địa phương, hơn 30 năm qua, người đàn ông ăn xin đã hành nghề khắp các quốc gia Vùng Vịnh, dù khi quay trở về ông luôn phàn nàn về việc mình rất nghèo đói và túng thiếu. Trong khi gia đình ông vẫn chưa thể tin vào tài sản khổng lồ, con gái của người ăn xin đã nhận được 10 lời cầu hôn.

Năm 2018, lực lượng cảnh sát Các Tiểu Vương quốc Ả rập Thống nhất (UAE) - một quốc gia Vùng Vịnh giàu có, cho biết họ đã phát hiện ra các đối tượng người nước ngoài hành nghề ăn xin trái phép và thậm chí có người đã kiếm được khoản tiền lên tới 75.000 USD mỗi tháng.

Chia sẻ

Bài viết

Song Long

Tin mới nhất