Vòng quanh Thế giới

Ngôn ngữ cơ thể 'tố' ông Trump lo lắng khi chiến đấu với COVID-19

Theo Mirror
Chia sẻ

Trong đoạn video ngắn được quay tại bệnh viện, ông Trump có vẻ mệt mỏi và lo lắng, khác xa với lời khẳng định "đã khỏe hơn nhiều" mà ông gửi đến người dân.

Theo nhận định của chuyên gia ngôn ngữ cơ thể Judi James, dù đã cố kiểm soát tình hình và tỏ ra lạc quan, song ông Trump đang rơi vào thế hạ phong trong cuộc chiến chống lại COVID-19. Hơn một ngày sau khi nhập viện do dương tính với virus SARS-CoV-2, Tổng thống Mỹ đã chia sẻ về tình hình hiện tại của mình ở Trung tâm Quân y Quốc gia Walter Reed.

Ngôn ngữ cơ thể 'tố' ông Trump lo lắng khi chiến đấu với COVID-19 Ảnh 1

Trong bộ vest xanh và áo sơ mi trắng không thắt cà vạt, ông Trump ngồi bên chiếc bàn làm việc, sau lưng là quốc kỳ Mỹ. Judi cho biết khi bày ra tư thế này, ông chủ Nhà Trắng muốn truyền tải thông điệp: "Đây là một người đàn ông đang tập trung giải quyết công việc và hoàn toàn có khả năng kiểm soát tình hình".

"Có một số khoảnh khắc ông Trump biểu hiện rằng mình đã bật chế độ 'siêu anh hùng'. Ông ấy khẳng định: 'Tôi phải bình phục để thực hiện trách nhiệm đưa nước Mỹ trở về giai đoạn huy hoàng', và liên tục nhấn mạnh về sứ mệnh đó", cô nói. "Ông ấy dùng từ 'phép màu' tận 3 lần, thậm chí tán dương 'phương pháp trị liệu này là phép màu đến từ Chúa' để tăng cường cảm giác siêu việt".

Ngôn ngữ cơ thể 'tố' ông Trump lo lắng khi chiến đấu với COVID-19 Ảnh 2

Bất chấp những lời cam đoan chắc nịch, thái độ của Tổng thống Trump lại cho thấy sự yếu thế trước căn bệnh mà ông mắc phải. "Tuy nhiên, có nhiều dấu hiệu chứng minh Trump đang lo âu và chần chừ khi phát biểu với giọng điệu này. Gương mặt ông ấy nhợt nhạt và hốc hác, đầu cúi nhẹ xuống bàn, cho thấy ông đang mệt mỏi", Judi cho biết.

Không chỉ vậy, ngay đến cách lựa chọn từ ngữ cũng khiến người nghe cảm thấy Tổng thống Mỹ đang hoang mang về tình trạng sức khỏe của mình. "Lời chia sẻ của Trump thể hiện nội tâm lo lắng, bất an và không chắc chắn về tương lai. Ông ấy 'nghĩ rằng' mình sẽ hồi phục, 'Tôi nghĩ mình sẽ trở lại sớm thôi', và cả từ 'có lẽ' xuất hiện trong bài phát biểu. Tất cả những điều đó cho thấy Tổng thống đang thiếu tự tin", cô tiếp tục.

Ngôn ngữ cơ thể 'tố' ông Trump lo lắng khi chiến đấu với COVID-19 Ảnh 3

Ngày 3/10, Thư ký báo chí Nhà Trắng Kayleigh McEnany chia sẻ thông tin từ bác sĩ, khẳng định ông Trump không cần bổ sung oxy và không bị sốt trong vòng 24 giờ qua. Tuyên bố cho biết: "Sức khỏe của Tổng thống Trump tiếp tục được cải thiện đáng kể từ khi có kết quả dương tính với COVID-19. Ông ấy đã dùng thuốc kháng virus Remdesivir lần thứ hai mà không gặp phải biến chứng gì".

"Ông không bị sốt và độ bão hòa oxy vẫn ở mức 96 - 98%. Tổng thống đã dành nửa cuối ngày 3/10 để xử lý công việc và không gặp bất kỳ khó khăn nào khi di chuyển về phòng bệnh", trích tuyên bố của Nhà Trắng. "Dù vẫn chưa triệt để đẩy lùi triệu chứng bệnh, song nhóm y bác sĩ điều trị cho ông Trump vẫn lạc quan một cách thận trọng. Trong thời gian tới, Tổng thống vẫn sẽ tiếp tục dùng thuốc Remdesivir và được theo dõi tình trạng sức khỏe, trong khi vẫn giải quyết công vụ như bình thường".

Chia sẻ

Theo

Mirror

Tin liên quan

Loading...Loading...Loading...
Tin mới nhất