Vòng quanh Thế giới

Nạn nhân vụ máy bay Indonesia rơi: Hai lần trước hoãn bay vì dịch COVID-19, lần thứ 3 thì bỏ mạng

Song Long
Chia sẻ

Người giúp việc cho gia đình một nạn nhân vụ tai nạn máy bay Indonesia cho biết, cô chủ định tới Kalimantan hai lần nhưng trì hoãn vì COVID-19, tới lần thứ 3 thì gặp tai nạn thảm khốc.

Bà Yayu cho phóng viên xem đôi giày mà người chủ định tặng cho chồng cô nhưng lại bỏ mạng trên chuyến bay định mệnh.

Nạn nhân của vụ tai nạn máy bay Sriwijaya Air SJ182, Arneta Fauzia (38 tuổi), đã chuẩn bị một số món quà lưu niệm cho người chồng thân yêu của mình đang ở Pontianak, Tây Kalimantan, trước khi lên chiếc máy bay của Sriwijaya Air, theo người giúp việc của gia đình.

Đi cùng nạn nhân là 3 đứa con nhỏ gồm Fao Nuntius Zai (chưa đầy 1 tuổi), Zurisya Zuar Zai (9 tuổi) và Umbu Kristin Zai (2 tuổi). Yayu, người giúp việc của gia đình nạn nhân, cho biết bà đã giúp Fauzia cho bọn trẻ ăn sáng, chuẩn bị đồ dùng cho chúng và quà để cô tặng cho chồng khi cả gia đình họ đoàn tụ ở Kalimantan.

Những món quà gồm đồ lưu niệm, đồng hồ và giày. Tuy nhiên, đôi giày mà Fauzia định đem theo để tặng người chồng thân yêu đã bị bỏ quên ở nhà. Theo bà Yayu, đôi giày đó giờ đây trở thành kỷ vật khi Fauzia đã bỏ mạng sau khi lên chuyến bay định mệnh đó.

Người giúp việc nhớ lại, khoảng 8h30 sáng 9/1, bà cùng lái xe đã đưa cô Fauzia và bọn trẻ tới sân bay Soekarno-Hatta. Khi ở trên xe, mẹ con cô Fauzia vẫn còn cười đùa vui vẻ.

Bà Yayu ôm ảnh của vợ chồng người chủ.

Theo bà Yayu, nạn nhân đã định tới Kalimantan hai lần, nhưng lần nào cũng thất bại vì bị dịch COVID-19. Lần thứ 3, khi có dịp tới Kalimantan, nạn nhân đã gặp tai nạn. “Chúng tôi đã không thể đến đó 2 lần vì đại dịch. Đây là lần thứ ba thì tai nạn xảy ra", bà Yayu buồn bã nói.

Chuyến bay số hiệu SJ 182 của hãng Sriwijaya Air cất cánh từ sân bay quốc tế Soekarno-Hatta để thực hiện chuyến bay kéo dài 90 phút qua Biển Java với lộ trình từ Jakarta đến Pofntianak ở Tây Kalimantan hôm 9/1. Nhưng lúc 14h40 - chỉ 4 phút sau khi cất cánh - chiếc Boeing B737-500 lao xuống hơn 3.000 mét trong chưa đầy 60 giây. Các nhân chứng nói họ nghe thấy hai tiếng nổ vang lên.

Không có hy vọng tìm thấy người sống sót trên chiếc Boeing 737-500 của Sriwijaya Air chở theo 50 hành khách và 12 thành viên phi hành đoàn, toàn bộ là công dân Indonesia. Theo thông tin đăng kiểm, chiếc Boeing 737-500 gặp nạn đã 26 tuổi.

Cơ quan Tìm kiếm và Cứu nạn Quốc gia Indonesia (Basarnas) tới sáng 12/1 cho biết đã thu thập tổng cộng 74 túi đựng thi thể. Cuộc tìm kiếm và điều tra đang diễn ra.

Chia sẻ

Bài viết

Song Long

Tin liên quan

Loading...Loading...Loading...
Tin mới nhất