Vòng quanh Thế giới

Một ngày bận rộn của bác sĩ chống dịch COVID-19 tại 'tuyến đầu' Vũ Hán

Theo China Daily
Chia sẻ

Một ngày của các bác sĩ ở thành phố Vũ Hán, tỉnh Hồ Bắc (Trung Quốc), trung tâm của dịch bệnh COVID-19, luôn bắt đầu và kết thúc trong mớ công việc ngập đầu.

Từ ngày 9/2, bác sĩ Ni Xiaohui đã lên đường từ thành phố Nam Thông, tỉnh Giang Tô đến Vũ Hán để hỗ trợ địa phương này chống lại dịch bệnh. Đồng hành với anh là 30 y bác sĩ khác cũng đến từ Nam Thông, tất cả mọi người cùng được phân đến một bệnh viện “dã chiến”, điều trị cho 580 bệnh nhân ở nơi này.

Đồng nghiệp của Ni giúp anh viết tên lên bộ đồ bảo hộ trước khi bắt đầu ca làm việc hôm 27/2.

Một bệnh nhân tán thưởng bác sĩ Ni và các đồng nghiệp của anh.

Các bệnh nhân vui vẻ nhảy múa tại bệnh viện “dã chiến” dựng tạm trong sân vận động ở Vũ Hán.

Nhân viên y tế an ủi nữ bệnh nhân òa khóc vì nhớ nhà.

Một bệnh nhân vẫy tay chào bác sĩ trong ngày xuất viện.

Giây phút nghỉ ngơi hiếm hoi của bác sĩ Ni.

Toàn cảnh bệnh viện dã chiến nơi Ni làm việc, nhìn từ trên cao.

Đây là một trong số nhiều bệnh viện tạm thời được thành lập để chăm sóc số bệnh nhân đông đảo tại Vũ Hán.

Ni Xiaohui kiểm tra kết quả chụp CT phổi của một bệnh nhân.

Anh kiên nhẫn giải đáp những thắc mắc của người bệnh.

Bác sĩ Ni trò chuyện cùng bệnh nhân.

Tiếp đến là báo cáo công việc qua điện thoại.

Sau một ngày làm việc, gương mặt nam bác sĩ hằn sâu dấu vết do khẩu trang để lại.

Chia sẻ

Theo

China Daily

Tin liên quan

Loading...Loading...Loading...
Tin mới nhất