Vòng quanh Thế giới

Một năm ngày mất Quốc vương Thái Lan: Nỗi đau còn mãi với người ở lại

Hà Phương
Chia sẻ

Đã một năm trôi qua kể từ ngày mất của Quốc vương Thái Lan Bhumibol Adulyadej, nhưng nỗi đau đó vẫn còn âm ỉ trong hàng triệu trái tim người dân nơi đây.

Vua Bhumibol Adulyadej - “vị thánh sống” của nhân dân Thái Lan băng hà vào ngày 13/10/2016, hưởng thọ 88 tuổi. Ông là vị vua trị vì lâu nhất của thế giới, nổi tiếng là một người tài năng, một chính trị gia quyền lực và được coi là biểu tượng của sự gắn kết dân tộc, là người đem đến sự ổn định cho đất nước khi những cuộc chính biến đe dọa nghiêm trọng đến ổn định quốc gia.

Tuy nhiên, tuổi tác không chừa một ai. Sự ra đi của vua Bhumibol là sự tổn thất rất lớn đối với đất nước Thái Lan. Đất nước này đã có một đêm không ngủ thổn thức…

Cho tới tận bây giờ, dù “vị thánh sống” đó đã mất được một năm nhưng niềm tiếc thương vô hạn cùng với lòng thành kính của người dân Thái Lan vẫn không hề vơi bớt.

Hôm nay chính thức tròn một năm ngày mất của vị vua Bhumibol Adulyadej. Các quan chức tỏ lòng thành kính trước chân dung của vị vua kiệt xuất.

Buổi lễ kỷ niệm được tổ chức tại bệnh viện Siriraj (Bangkok), toà nhà chính phủ và cung điện hoàng gia.

Hàng nghìn người dân mang theo vòng hoa tới tham dự buổi kỷ niệm một năm ngày mất của vua Bhumibol Adulyadej.

Nhiều người tranh thủ chụp hình, ghi lại những bức ảnh của vị “thánh sống”.

Khi tới tham gia buổi lễ, mọi người đều mặc trang phục màu đen.

Dù là người già hay trẻ nhỏ, họ đều tới đây để bày tỏ lòng thành kính của mình với vị vua.

Dù đã trôi qua một năm nhưng đối với những người dân Thái Lan mất mát này như vừa mới xảy ra hôm qua.

Trẻ em, người lớn lễ Phật trước khi vào viếng thăm Quốc vương.

Họ chắp tay, vái lạy để cầu nguyện và tỏ lòng biết ơn sâu sắc của mình với những gì ông đã làm cho đất nước này.

Nếu như bây giờ, khi tới tham dự buổi lễ kỷ niệm một năm ngày mất của vị vua Bhumibol Adulyadej ai ai cũng khoác lên người trang phục màu đen. Không khí của buổi lễ cùng chùng xuống, chỉ còn những cái chắp tay vái lạy, những giọt nước mắt thầm rơi thì khung cảnh cách đây một năm về trước lại hoàn toàn khác biệt.

Nhiều người khóc ngất đi khi hay tin sức khỏe nhà vua chuyển biến xấu.

Họ mặc áo hồng để cầu nguyện cho nhà vua bình an.

Cả đất nước Thái Lan chìm trong “biển” nước mắt.

Video: Người dân đau xót vô hạn khi nghe tin Quốc vương Bhumibol Adulyadej băng hà vào ngày 13/10/2016

Chia sẻ

Bài viết

Hà Phương

Tin liên quan

Loading...Loading...Loading...
Tin mới nhất