Vòng quanh Thế giới

Một đêm trong giá rét trần ai của người di cư Ukraine

Theo Tuổi Trẻ
Chia sẻ

"Tôi đã thấy việc này trong phim nhưng tôi chưa bao giờ nghĩ nó sẽ xảy ra với mình," Yana Shevchenko, một người Ukraine, nói khi đang chờ lên tàu sang Ba Lan.

Một đêm khó khăn

Yana Shevchenko đang run lập cập vì lạnh, điện thoại của cô sắp hết pin và cô không biết có đủ sức để ra khỏi thành phố Lviv hay không.

"Tôi chỉ muốn thoát khỏi đây", lập trình viên máy tính từ thành phố Kharkov nói. "Và tránh xa cuộc chiến này", cô nói với báo Financial Times.

Một đêm trong giá rét trần ai của người di cư Ukraine Ảnh 1
Người di cư ở Lviv, Ukraine đang chờ chuyến tàu sang Ba Lan hôm 27-2 - Ảnh: AP

Hàng trăm người khác đang ở nhà ga Lviv cũng có cùng suy nghĩ giống cô. Nhiều người đã nỗ lực vượt hành trình dài 100km đến thành phố Przemysl của Ba Lan để thoát khỏi chiến tranh.

Lviv, đô thị cực tây của Ukraine, đã trở thành điểm đến của những người Ukraine. Nhiều người đến từ thủ đô Kiev, nơi đã phải hứng chịu hàng loạt cuộc tấn công của pháo binh và tên lửa tầm xa, khiến một số khu dân cư bị hư hại.

Những người sơ tán có 2 lựa chọn: hoặc ở lại Lviv, hoặc từ đó tiếp tục đi về phía tây, qua biên giới Ukraine.

Một đêm trong giá rét trần ai của người di cư Ukraine Ảnh 2
Người Ukraine chờ ở ga Lviv, Ukraine hôm 26-2 - Ảnh: AFP

Người dân Lviv cũng chuẩn bị cho kịch bản tồi tệ nhất. Những hàng dài người sau những chiếc máy rút tiền. Các cửa hàng ăn uống không còn ai, các nhà trọ đóng cửa. Các phương tiện giao thông, xe buýt và xe tải chằng chịt trên các con đường, đưa người về phía tây.

Yana Shevchenko vẫn chăm chú cho việc chuẩn bị của mình khi chen lấn cùng hàng chục người khác ở nhà ga Lviv. "Tôi đã thấy việc này trong phim, nhưng tôi chưa bao giờ nghĩ nó sẽ xảy ra với mình", cô nói.

Ở Medyka - cửa khẩu chính giữa Ba Lan và Ukraine, những chiếc xe buýt đậu thành hàng dài bất tận bên đường. Hàng chục người đã thức cả đêm trong bãi đậu xe, đang chờ đợi người thân của họ đến, theo Al Jazeera.

Bộ Nội vụ Ba Lan cho biết kể từ khi Nga mở chiến dịch quân sự tại Ukraine hôm 24-2, hơn 115.000 người di cư đã vào Ba Lan. Các quan chức Ba Lan cho biết bất kỳ ai từ Ukraine đều được phép nhập cảnh, kể cả những người không có hộ chiếu hợp lệ.

Nhưng đối với hầu hết những người tị nạn Ukraine, phải mất nhiều ngày để thoát khỏi chiến tranh.

Một đêm trong giá rét trần ai của người di cư Ukraine Ảnh 3
Các tình nguyện viên Ba Lan và Ukraine làm việc cả ngày lẫn đêm ở khu vực biên giới - Ảnh: AL JAZEERA

Helena, 49 tuổi, đến từ Drohobych ở miền tây Ukraine, nhấp một ngụm trà nóng và ăn chiếc bánh sandwich mà cô nhận được từ các tình nguyện viên. Cô có gia đình ở Poznan, Ba Lan, và cô biết hành trình gian khổ sẽ sớm kết thúc.

Cô đã mất 24 giờ để vượt qua biên giới và đến nơi an toàn. "Đó là địa ngục," cô nói với Al Jazeera trước khi bật khóc.

Những người Ukraine sơ tán từ Ukraine sang Ba Lan đã phải chờ đợi hàng giờ trong tình trạng thiếu lương thực và giá rét nghiêm trọng.

Denis, 30 tuổi, đến từ Chernivtsi, Ukraine, làm việc tại các công trường xây dựng ở Ba Lan, cũng trải qua một đêm khó khăn. Anh ấy đến Medyka vào ngày 24-2 để gặp vợ và con đến từ Ukraine. Nhưng sau cả đêm chờ đợi, anh vẫn không thể tìm thấy vợ con mình.

"Chắc họ đã ở biên giới hơn 24 giờ. Lúc đầu, họ muốn đi bộ nhưng vì khó khăn nên vợ con tôi đã tìm một chiếc xe buýt. Ít nhất thì trời không lạnh như bên ngoài", anh nói.

Những người chọn ở lại

Trong khi vợ và con của Denis đang trên đường đoàn tụ với anh, mẹ anh quyết định quay trở lại Ukraine. Bà không muốn xa chồng và hai con trai khác, những người có thể sẽ sớm được điều động theo lệnh tổng động viên.

"Cha tôi đã chiến đấu ở Afghanistan và ông ấy hiểu chiến tranh là như thế nào", Denis nói.

"Ông đã sẵn sàng hy sinh mạng sống của mình cho Liên Xô. Giờ đây, ông ấy đã sẵn sàng hy sinh mạng sống vì Ukraine", Denis nói.

Denis nói với Al Jazeera rằng anh cũng có thể tham gia cuộc chiến, nhưng trước tiên anh muốn đảm bảo vợ và con của anh được an toàn.

Yelena, 43 tuổi, là một trong những tình nguyện viên ở biên giới Ba Lan - Ukraine. Cô đến Ba Lan gần một năm trước từ Belarus.

"Ở đó cần sự giúp đỡ: ai đó phải nấu ăn, ai đó phải chăm sóc những người bị thương", Yelena nói, đưa tấm chăn và vài chai nước cho một nam thanh niên đang đi qua biên giới về phía Ukraine.

Trong một hàng dài người đang chờ trở về Ukraine có Olga và bạn trai Sergey. Hai người đang đợi chuyến bay trở về Ukraine tại một sân bay ở Vilnius, Lithuania, thì nghe tin về cuộc chiến.

"Chúng tôi đã đến Lithuania vào cuối tuần và chúng tôi bị mắc kẹt ở đó. Chuyến bay về nhà của chúng tôi đã bị hủy. Trong vài giờ đầu tiên, chúng tôi không thể hiểu chuyện gì đang xảy ra, chúng tôi không thể tin được", người phụ nữ 33 tuổi nói với Al Jazeera.

Cô hy vọng rằng khi trở lại Ukraine, cô sẽ có thể tham gia công việc tình nguyện trong bệnh viện với tư cách là một y tá.

Chia sẻ

Theo

Tuổi Trẻ

Nguồn bài viết

Tin mới nhất