Vòng quanh Thế giới

Meghan và Công nương Diana: Những điều giống và khác đến giật mình sau cuộc phỏng vấn 'bom tấn' chấn động

Theo NYtimes
Chia sẻ

Một phần tư thế kỷ sau khi Công nương Diana lên tiếng về cuộc sống với hoàng gia Anh, Meghan Markle cũng làm như vậy. Câu chuyện của họ rất giống nhau.

Bất cứ ai còn nhớ đám tang của Diana, Công nương xứ Wales, vào năm 1997 đều bị ám ảnh bởi cảnh tượng hai con trai nhỏ của bà, Hoàng tử William và Harry, đi chậm rãi sau quan tài trên đường tới Tu viện Westminster. Hai tay họ đan vào nhau ở phía trước; họ cúi đầu. Harry trông thật nhỏ bé trong bộ đồ của mình.

Hình ảnh đó gây ám ảnh về tuổi thơ đau thương của các hoàng tử, và nó lại xuất hiện khi Hoàng tử Harry và vợ của anh, Meghan, nói chuyện với Oprah Winfrey vào đêm 7/3.

Harry và Meghan trong buổi phỏng vấn với người dẫn chương trình Oprah Winfrey

Trong khi các tờ báo của Anh muốn coi Meghan là Nữ công tước xứ Windsor – một người Mỹ đã ly hôn, người đã dụ dỗ nhà vua của họ vào năm 1936 và sống với ông trong sự lưu đày cay đắng, gây ra rạn nứt gia đình không thể hàn gắn - Meghan dường như quyết tâm biến cô trở thành một "Diana thứ hai", một người phụ nữ bị gia đình chồng ngược đãi, đáng thương hơn là có lỗi.

Harry thường nói với vẻ đau khổ và cay đắng về những gì đã xảy ra với mẹ mình suốt những năm trước đây khi bà bị đuổi khỏi gia đình hoàng gia sau khi ly hôn với Thái tử Charles và sau đó qua đời trong một vụ lật xe trong một đường hầm ở Paris, trong khi đang bị các tay săn ảnh truy lùng ráo riết. Hoàng tử đã nêu lại vấn đề này vào hôm 7/3, vẽ ra những điểm tương đồng giữa trải nghiệm của mẹ anh và vợ anh, và nói về Diana, rằng anh đã “cảm nhận được sự hiện diện của bà qua toàn bộ quá trình này”.

Hôm 7/3, Harry đã đưa ra so sánh rõ ràng khi anh đề cập đến "làn sóng liên tục" của những lời chỉ trích và các cuộc tấn công phân biệt chủng tộc đối với vợ mình.

“Những gì tôi thấy là lịch sử đang lặp lại", anh nói, mặc dù anh mô tả việc đối xử với Meghan là “nguy hiểm hơn nhiều” vì sự phổ biến của mạng xã hội và yếu tố ăn mòn của phân biệt chủng tộc.

Những gì Meghan nói trong buổi phỏng vấn về cuộc đấu tranh sức khỏe tâm thần của cô với tư cách là một công nương, về sự cô đơn, phiền muộn và ý nghĩ tự tử, gợi nhớ đến lời kể của Diana về chứng cuồng ăn và trầm cảm đã tiêu diệt bà trong cuộc hôn nhân của chính mình. Cả hai người phụ nữ cho biết họ đã tuyệt vọng tìm kiếm sự giúp đỡ từ gia đình, nhưng bị phớt lờ và từ chối.

“Khi tôi nói về việc lịch sử lặp lại chính nó, tôi đang nói về mẹ tôi", Harry nói. "Khi bạn có thể thấy điều gì đó xảy ra theo cùng một cách, bất kỳ ai cũng sẽ yêu cầu giúp đỡ".

Nhưng cũng giống như với mẹ của Harry, khi Meghan cầu xin sự giúp đỡ, Harry cho biết chẳng có chuyện gì xảy ra. Thay vào đó, gia đình đã gạt bỏ những lo lắng của cô và nói với cô rằng, về cơ bản, hãy cố tránh xa rắc rối.

Harry cho biết, Hoàng gia đã nhiều lần nói với cặp đôi rằng: “Chuyện bắt buộc phải vậy thôi".

Đám cưới của Meghan và Harry

Có rất nhiều điểm tương đồng giữa Meghan và cố Công nương Diana

Theo New York Times, giống như Diana, Meghan kết hôn trong một gia đình không hiểu cô và tin rằng cô sẽ tuân thủ các phong tục và nghi thức Hoàng gia mà không phàn nàn. Giống như Diana, khi Meghan tỏ ra không thể hoặc không muốn tuân theo những quy tắc của Hoàng gia, cung điện đã không làm gì để đập tan những tin tức công khai rằng cô đang đòi hỏi và nhỏ nhen. Và giống như Diana, Meghan thấy mình bị săn đuổi bởi các tờ báo, những tờ báo cáo buộc cô liên tục tìm kiếm sự chú ý trong khi vui vẻ lấp đầy các trang của họ bằng những câu chuyện về cô.

Nhưng cũng có những điểm khác biệt, ngoài việc Diana là người da trắng và Meghan lai giữa hai chủng tộc, và thực tế là cuộc hôn nhân của Diana đã đổ vỡ, trong khi Meghan có một cuộc hôn nhân bền chặt và một tinh thần ủng hộ mãnh liệt dành cho Harry.

Khi Diana và Charles kết hôn, bà chỉ mới 20 tuổi, vẫn còn ngây thơ và được bảo bọc; còn Meghan khi kết hôn với Harry đã 36 tuổi và trải đời, đã tự kiếm sống trong nhiều năm. Cô cũng đã ly hôn, với một công việc mang lại nhiều tiếng tăm là một diễn viên.

Diana đến từ một nền văn hóa thận trọng, trong đó truyền thống được tôn kính. Còn Meghan đến từ một nơi mà tất cả những việc sau đều được coi là bình thường: yêu cầu sự giúp đỡ, nói về cảm xúc của bản thân và đề xuất rằng có thể có những cách tốt hơn, mới hơn để làm một việc gì đó.

Hai cuộc phỏng vấn gây chấn động

Quyết định táo bạo của một công nương khi đưa ra những lời chỉ trích chống lại gia đình chồng mình trong một chương trình đặc biệt trên truyền hình gợi nhớ đến cuộc phỏng vấn năm 1995 của Diana với BBC. Bà đã tiết lộ rằng cuộc hôn nhân của mình luôn bị hủy diệt vì có “ba chúng tôi” trong đó: bà, Charles và Camilla Parker Bowles, người tình lâu năm và sau này là vợ của ông.

Cố công nương Diana và Meghan

Nhưng chính Harry là người đã cầu cứu mẹ mình một cách rõ ràng nhất vào ngày 7/3. Anh cho biết anh tin rằng Diana sẽ tức giận và buồn bã vì cách cặp đôi đang bị hoàng gia đối xử. Harry tin bà sẽ ủng hộ quyết định rời khỏi nước Anh của họ và tìm kiếm một cuộc sống mới thoát khỏi những ràng buộc từ gia đình Hoàng gia.

Harry nói với người dẫn chương trình Oprah: “Nhắc lại những gì chị đã hỏi tôi - mẹ tôi sẽ nghĩ gì về điều này - tôi nghĩ bà ấy đã thấy điều đó sắp xảy ra. Nhưng cuối cùng, tất cả những gì bà muốn là chúng tôi được hạnh phúc".

Đối với Harry, có thêm yếu tố là biết rằng cha anh đã gây ra nỗi đau cho mẹ anh, và rằng Charles biết bà bất hạnh như thế nào khi là một công nương. Bây giờ, giữa anh và Charles đã nảy ra một cuộc tranh luận về Meghan, với cha anh ấy đã có lúc từ chối nhận cuộc gọi từ anh.

Có rất nhiều việc phải làm để giải quyết vấn đề", Harry nói. “Tôi thực sự cảm thấy thất vọng vì cha tôi đã trải qua những thứ tương tự. Ông biết cảm giác đau đớn là như thế nào và Archie là cháu nội của ông. Đồng thời, tất nhiên, tôi sẽ luôn yêu ông. Nhưng có rất nhiều tổn thương đã xảy ra".

Vào cuối cuộc phỏng vấn, Harry nói về con trai mình, Archie, và cuộc sống mới ở California. Giọng anh nghe vừa trìu mến– lại vừa đăm chiêu. Trong một khoảnh khắc, anh dường như đang nhớ lại cảm giác không có mẹ vào năm 12 tuổi.

“Điều tuyệt vời nhất với tôi là được cho nhóc con vào chiếc ghế em bé đằng sau xe đạp và đưa nó đi xe", Harry nói. "Đó là điều mà tôi chưa từng có cơ hội làm khi còn nhỏ".

Chia sẻ

Theo

NYtimes

Tin liên quan

Loading...Loading...Loading...
Tin mới nhất