Vòng quanh Thế giới

Mẹ 'ác quỷ' siết cổ con trai mới 1 tuổi, chôn dưới đất vì 'không muốn con bị đói nữa'

Thiên Ân
Chia sẻ

Người phụ nữ giết con mình vì “không còn thức ăn trong tủ lạnh” và muốn đứa trẻ "sẽ không còn bị đói nữa".

Nữ sát nhân Yulia Khabitova mô tả lại hành vi tàn độc với con trai 1 tuổi.

Mới đây, cảnh sát Nga cho phục dựng hiện trường vụ án mạng kinh hoàng gây chấn động.

Video cho thấy hành vi man rợ của nữ sát nhân Yulia Khabitova, 28 tuổi, khi cô ta sát hại con trai Timur, mới một tuổi, bằng thủ đoạn dã man.

Trong quá trình mô tả hành vi phạm tội, Yulia vừa khóc vừa nói mình đã siết cổ con trai bằng một sợi dây và dùng thuồng đào đất chôn đứa con nhỏ cuốn trong chăn.

Cô ta nói khi chôn con: “Sẽ ổn thôi, con sẽ không bao giờ đói nữa. Con sẽ không bao giờ phải khóc nữa”.

Khi ra tay sát hại con trai, con gái 5 tuổi của Khabitova còn đang ngủ.

Cảnh sát cũng không thể ngăn được những giọt nước mắt khi phát hiện hố chôn cất đứa trẻ ở làng Ismailovo.

Cha của em bé, Denis Tkachev, 34 tuổi, đã rời bỏ vợ vì cô ta “có người mới”.

Khabitova ban đầu còn quanh co chối tội khi nói đứa trẻ mất tích. Cuối cùng, cô ả mới thú nhận mình đã sát hại con trai.

Tôi bóp cổ thằng bé, quấn nó trong chăn và chôn dưới lớp phân bón”, người mẹ “ác quỷ” kể lại. “Tôi thậm chí còn không đủ tiền để mua thức ăn cho thằng bé”.

Yulia Khabitova.

Khabitova gần đây làm công việc sắp xếp các kệ thực phẩm và còn thuê người trông con, nhưng cô ta lại nói không thể có đủ tiền mua đồ ăn cho bé.

Đứa trẻ thật đáng thương. Cậu nhóc rất đói. Tôi đã mua cho bé đồ ăn nhuyễn, rau, rau và thịt. Tôi nấu cho cậu nhóc thức ăn nóng. Mẹ của bé nói cô ta không có tiền để mua thêm thức ăn”, người bảo mẫu nói.

Khabitova hiện bị giam giữ hai tháng. Cô ta có thể phải đối mặt với bản án từ 8-20 năm tù nếu bị kết tội giết người có chủ đích.

Chia sẻ

Bài viết

Thiên Ân

Tin mới nhất