Vòng quanh Thế giới

Mẹ đột quỵ gục ngã trước màn hình, con gái ở xa 4000 km khóc nấc quay về thì xảy ra kỳ tích

Song Long
Chia sẻ

Chứng kiến mẹ ngã xuống, người con gái oà khóc trong đau đớn.

Nikita Jones (32 tuổi) sống ở Gwynedd, xứ Wales, cách nhà mẹ quãng đường dài hơn 4.000 km. Con gái duy nhất định cư nơi xứ người, song bà Sushil Jain (55 tuổi) vẫn ở quê nhà New Delhi, Ấn Độ. 

Sushil lần đầu được chẩn đoán mắc bệnh lao vào tháng 7. Tháng 9/2021, Nikita nhận được tin dữ: vài tuần sau khi nhập viện, bệnh lao của mẹ cô đã di căn đến não gây sưng tấy và đột quỵ. Nikita vẫn bị ám ảnh bởi khoảnh khắc mẹ bất tỉnh trong vũng chất thải, lúc cô đang ở một đất nước khác và không thể chạm vào bà.

“Tôi chưa bao giờ cảm thấy cuộc sống của mình tuyệt vọng đến thế”, cô nghẹn ngào. Quá nóng lòng, Nikita nộp đơn xin thị thực khẩn cấp để về Ấn Độ với mẹ vào ngày 10/10, vì biết đâu bà không còn nhiều thời gian nữa.

Diệu kỳ thay, từ khi con gái trở về, bà Sushil khoẻ lên nhanh chóng. “Từ trạng thái chỉ có 5% cơ hội sống sót, mẹ tôi đã có hy vọng hồi phục hoàn toàn”, Nikita nói trên trang gây quỹ để chi trả viện phí ở Bệnh viện Sir Ganga Ram. “Mẹ có thể cử động, dù chưa nói được nhưng có thể viết chữ. Bác sĩ đang dùng ống để truyền dinh dưỡng vào cơ thể bà”.

Giờ đây, Nikita tràn ngập hy vọng vào tương lai phía trước. “Cuộc sống của mẹ quan trọng hơn nhiều so với cái tôi của bản thân”, cô chia sẻ về việc kêu gọi quyên góp.

Chia sẻ

Bài viết

Song Long

Tin liên quan

Loading...Loading...Loading...
Tin mới nhất