Vòng quanh Thế giới

Mẹ chồng quỳ gối đưa 1,8 tỷ đồng cho con dâu yêu cầu ly hôn, lý do phía sau khiến dâu hiền đau đớn

Phương An
Chia sẻ

“Các con hãy ly hôn đi, mẹ xin lỗi, 500.000 tệ này coi như tiền đền bù cho con”, mẹ chồng quỳ gối, vừa khóc lóc vừa nói với nàng dâu.

Từ xưa đến nay, mối quan hệ mẹ chồng nàng dâu rất khó để hòa hợp với nhau. Mới đây, một người phụ nữ tên là Tiểu Hà (tên nhân vật đã được thay đổi) sống ở tỉnh Sơn Đông, Trung Quốc đã chia sẻ trên mạng xã hội rằng cô và mẹ chồng có mối quan hệ rất tốt, nhưng gần đây mẹ chồng lại bất ngờ đưa cho cô 500.000 tệ (gần 1,8 tỷ đồng) yêu cầu cô ly hôn với chồng. Lý do phía sau khiến nàng dâu vô cùng hụt hẫng và đau đớn.

Tiểu Hà cho biết, cô và chồng quen nhau qua một buổi hẹn hò giấu mặt cách đây 5 năm, chồng cô là một người đàn ông hiền lành và đối xử rất tốt với cô. Điều kiện kinh tế gia đình nhà chồng không tốt nhưng cô vẫn quyết gả cho anh vì nghĩ rằng tiền dễ kiếm được nhưng đàn ông tốt lại khó tìm. 

Cuộc sống hôn nhân của Tiểu Hà và chồng vô cùng hạnh phúc. Ảnh minh họa

Sau khi kết hôn, vợ chồng Tiểu Hà sống chung với bố mẹ chồng, em gái của chồng và con trai của em gái (do cô em chồng đã ly hôn). Thường ngày, cô em chồng chỉ ở nhà chăm sóc con, không có thu nhập nên vợ chồng Tiểu Hà hay cho cô ít tiền tiêu vặt. 

Bố chồng cũng đối xử rất tốt với cô, không bao giờ để cô làm việc nhà sau khi đi làm về, thậm chí còn không cho cô rửa bát. Do mọi người đối xử với Tiểu Hà như người thân ruột thịt nên cô cũng đối đãi với bố mẹ chồng như bố mẹ ruột của mình. 

Cuộc sống đầm ấm cứ thế trôi qua nhưng vẫn có vấn đề khiến Tiểu Hà phải bận tâm. Mặc dù lấy chồng đã 5 năm nhưng cô vẫn chưa có thai. “Khi cưới được một năm, chúng tôi đến bệnh viện khám và thực sự là vấn đề của tôi. Tôi đã rất hợp tác với bác sĩ để điều trị nhưng mãi vẫn chưa có con. Thấy chồng lo lắng, tôi cũng buồn lắm”, Tiểu Hà chia sẻ.

Bố mẹ chồng đối xử với Tiểu Hà rất tốt, coi cô như con cái ruột trong nhà. Ảnh minh họa

Thế nhưng, người chồng không bao giờ gây áp lực cho Tiểu Hà, ngay cả bố mẹ chồng cũng không ép hai người phải ly hôn để tìm dâu mới. Không ngờ rằng, vào một hôm, bố mẹ chồng lại đưa cho Tiểu Hà 500.000 tệ. Lúc đó, cô đã từ chối vì nghĩ rằng tiền nên để bố mẹ giữ dưỡng già. 

Không ngờ rằng, mẹ chồng lại quỳ xuống, khóc lóc yêu cầu Tiểu Hà ly hôn với chồng: “Tiểu Hà, mẹ biết con là một dâu hiền vợ đảm, mấy năm nay con và chồng chung sống rất hòa thuận với nhau. Nhưng mà các con không có con với nhau, con không thể để gia đình này tuyệt hậu như vậy được. Các con hãy ly hôn đi, mẹ xin lỗi, 500.000 tệ này coi như tiền đền bù cho con”.

Tiểu Hà nhanh chóng đỡ mẹ chồng dậy nhưng câu nói của bà khiến cô đau đớn và vô cùng hụt hẫng. Không biết phải quyết định ra sao, người phụ nữ đành đăng tải câu chuyện của mình lên mạng xã hội nhờ mọi người góp ý. Đa số mọi người đều thương cảm thay cho cô, một số người khuyên cô nên ly hôn nhưng cũng có người khuyên cô nên đi thụ tinh ống nghiệm để kiếm con, cứu vãn cuộc hôn nhân này. 

Chia sẻ

Bài viết

Phương An

Tin mới nhất