Vòng quanh Thế giới

Chân dung 3 nữ tiếp viên xinh đẹp thiệt mạng trong vụ máy bay rơi ở Indonesia

Hà Vy
Chia sẻ

Mia, Grislend và Oke là 3 nữ tiếp viên xinh đẹp, giỏi giang, niềm tự hào của gia đình, đã thiệt mạng trong vụ máy bay rơi ở Indonesia.

Hôm 9/1 vừa qua, chiếc Boeing 737-500 của hãng hàng không Sriwijaya Air chở theo 50 hành khách và 12 thành viên phi hành đoàn, đều là công dân Indonesia, lao xuống biển khoảng 4 phút sau khi rời sân bay Soekarno-Hatta ở thủ đô Jakarta, Indonesia chiều 9/1.

Mia Trisetyani Wadu là một trong những tiếp viên phục vụ trên chuyến bay định mệnh đó. Theo Indo Zone, Mia sinh ra ở miền Đông, nhưng sống ở Denpasar, Bali. Nữ tiếp viên xinh đẹp được mọi người trìu mến gọi là Mia Zet Wadu, là niềm tự hào của gia đình.

Chân dung 3 nữ tiếp viên xinh đẹp thiệt mạng trong vụ máy bay rơi ở Indonesia Ảnh 1
Bức hình Mia cầm tay bố cười dịu dàng được chia sẻ mạnh mẽ trên mạng xã hội.

Ardie Samuel Cornelis Wadu, anh trai của Mia cho biết, cho đến bây giờ anh vẫn không tin em gái mình thiệt mạng. “Hôm qua tôi được thông báo Mia có tên trong danh sách những nạn nhân của vụ máy bay Sriwijaya Air rơi”, Ardie buồn bã nói.

Ban đầu, Ardie định giấu cha mẹ về thảm kịch xảy ra với Mia. Tuy nhiên, cha mẹ của anh đã phát hiện ra khi xem bản tin và được hàng xóm thông báo. Ardie kể lại, Mia thường xuyên liên lạc với cha mẹ để thông báo lịch trình bay của cô.

Sau thảm kịch, bức hình nữ tiếp viên hàng không Mia xinh đẹp nắm tay cha cười dịu dàng đã được chia sẻ mạnh mẽ trên mạng xã hội. Tất cả đều gửi lời chia buồn tới gia đình của Mia.

Grislend Gloria Natalies cũng là nữ tiếp viên trên chuyến bay định mệnh Sriwijaya Air. Ngày 9/1, Grislend chào bố mẹ trước khi lên đường. Ông Robert Sinaga vẫn nhớ hình ảnh cuối cùng của con gái trước khi rời nhà. 

Chân dung 3 nữ tiếp viên xinh đẹp thiệt mạng trong vụ máy bay rơi ở Indonesia Ảnh 2
Nữ tiếp viên Grislend Gloria Natalies cũng có mặt trên chuyến bay định mệnh.

Grislend mặc chiếc quần jeans năng động, kéo theo một chiếc vali lớn và mỉm cười vui vẻ. Grislend theo học Đại học Telkom năm 2012 và làm tiếp viên cho hãng Lion Air sau khi tốt nghiệp. Sau đó 2 năm, cô chuyển sang hãng Sriwijaya Air.

Mong ước duy nhất của ông Sinaga lúc này là nhanh chóng tìm thấy thi thể của cô con gái vui vẻ, thông minh và cương nghị. Trong khi đó, mẹ của Grislend đã không giữ được bình tĩnh, bật khóc nức nở khi nghe tin dữ về con gái. 

Chân dung 3 nữ tiếp viên xinh đẹp thiệt mạng trong vụ máy bay rơi ở Indonesia Ảnh 3
Bố mẹ Grislend đau buồn trước cái chết của con gái.

Oke Dhurrotul, 22 tuổi, là cô gái xinh đẹp khác thuộc phi hành đoàn trên chuyến bay định mệnh. Ban đầu, Oke dự định sẽ bay tuyến Jakarta - Pontianak bằng máy bay Nam Air. Nhưng vì một lý do nào đó, Oke đã được điều động đi theo chuyến bay Sriwijaya Air SJ182. 

Chân dung 3 nữ tiếp viên xinh đẹp thiệt mạng trong vụ máy bay rơi ở Indonesia Ảnh 4
Gia đình xót xa trước cái chết của Oke Dhurrotul.

Thật nghiệt ngã, sự thay đổi này đã trở thành định mệnh với cô gái trẻ, thông minh và năng động.

Chia sẻ

Bài viết

Hà Vy

Tin liên quan

Loading...Loading...Loading...
Tin mới nhất