Vòng quanh Thế giới

Mát mẻ mặc đồ lót đi chạy bộ ở Trung Quốc

Chia sẻ

Chạy bộ mà không mặc quần áo ở ngoài thì có thích không? 200 người tham gia giải chạy "không quần áo" trong bài viết dưới đây sẽ trả lời cho bạn nhé!

Mới đây, gần 200 người chạy bộ đã tham gia giải chạy thường niên “Chạy bộ cùng đồ lót” ở hồ Xuanwu, tỉnh Giang Tô, Trung Quốc. Theo lời những người tham dự, giải chạy này có nguồn gốc từ châu Âu hoặc Mỹ. Và nó rất nổi tiếng vì luật lệ yêu cầu người chạy chỉ được mặc đồ lót mà thôi. Người chạy không được phép mặc quần áo ngoài như bình thường, được mặc đồ lót và có thể làm nhiều cách để che phần cơ thể bị hở. Họ thường vẽ hoặc sơn những hình thù vui nhộn lên mình. May mắn thay, thời tiết Giang Tô khi đó cũng không lạnh lắm. 

Một người chạy cho biết mục đích của giải chạy là nâng cao tinh thần thể dục thể thao của người dân, tôn vinh vẻ đẹp khỏe mạnh của những người thường xuyên tập luyện, để ý chăm sóc cơ thể mình. 

1. nakedrunning

Anh chàng với chú heo trên ngực.

2. nakedrunning

Hai chú lừa chuẩn bị vào vạch xuất phát.

3. nakedrunning

Hội quần đùi điểm danh.

4. nakedrunning

Một người đàn ông vẽ hẳn chiếc mặt nạ Kinh kịch lên ngực.

5. nakedrunning

Các cô gái cũng rất phấn khích khi nói không với quần áo.

6. nakedrunning

Tạo dáng tập thể trước ống kính.

7. nakedrunning

Và xuất phát!

8. nakedrunning

200 con người hừng hực tinh thần thể thao.

Và sau đây là một số hình ảnh vui nhộn từ giải chạy lần trước: 

10. nakedrunning

Phải nắm tay nhau chạy mới chịu.

11. nakedrunning

Năm anh em siêu nhân.

12. nakedrunning

Anh trai Trung Quốc với phong cách Hawaii.

Chia sẻ

Tin liên quan

Loading...Loading...Loading...
Tin mới nhất