Vòng quanh Thế giới

Mặc kệ cháu nằm ra đất ăn vạ, ông nội không ngờ tai họa ập đến trong nháy mắt

Theo Ctwant
Chia sẻ

Vòi vĩnh ông nội mãi không được, cậu bé liền nằm lăn ra đất khóc lóc, ăn vạ.

Vào hồi đầu tháng 4, một cậu bé 6 tuổi ở Trung Quốc ở nhà chơi cùng ông nội. Sau đó, cậu bé nằng nặc đòi ông đi siêu thị để mua một món đồ gì đó nhưng bị ông từ chối. 

Vòi vĩnh mãi không được, cậu bé liền nằm lăn ra đất khóc lóc, ăn vạ. Biết rằng nếu đáp ứng yêu cầu của cháu thì lần sau cháu sẽ tiếp tục giở trò này để đòi thứ gì đó, vì vậy ông nội quyết định mặc kệ cháu để cho cháu một bài học. 

Mặc kệ cháu nằm ra đất ăn vạ, ông nội không ngờ tai họa ập đến trong nháy mắt Ảnh 1
Cậu bé bị xe ô tô cán qua người khi nằm lăn ra đất ăn vạ. 

Thế nhưng, điều đáng nói là nơi đứa bé nằm lại là bãi đỗ xe. Một lúc sau, một chiếc xe ô tô bắt đầu bẻ lái vào chỗ đậu xe. 

Vào thời điểm đó, bé trai mặc một bộ đồ màu đen, lại nằm trên mặt đất nên tài xế cứ tưởng cậu bé là một chiếc túi nilon nên cứ mạnh dạn đạp ga. 

Bé trai bị xe ô tô cán qua người từ chân cho tới đầu. Mãi tới lúc này, tài xế mới nhận ra điều bất thường, nhưng đứa bé đã nằm gọn dưới gầm xe. 

Mặc kệ cháu nằm ra đất ăn vạ, ông nội không ngờ tai họa ập đến trong nháy mắt Ảnh 2
Ông nội cùng tài xế kéo đứa bé ra từ gầm xe. 

Ông nội quay lại nhìn thì vô cùng kinh hãi khi phát hiện ra sự việc. Sau đó, ông nội cùng tài xế cùng nhau lôi bé trai ra ngoài và nhanh chóng đưa đến bệnh viện cấp cứu.

May mắn thay, bé trai chỉ bị bầm tím mặt mũi và gãy chân trái, không nguy hiểm đến tính mạng.

Chia sẻ

Theo

Ctwant

Tin liên quan

Loading...Loading...Loading...
Tin mới nhất