Vòng quanh Thế giới

Ly kỳ người phụ nữ đang ngủ thì đột nhiên mất tích, không để lại hình ảnh trên camera giám sát

Theo The Paper
Chia sẻ

Mặc dù tòa chung cư có rất nhiều camera an ninh nhưng tuyệt nhiên không có bất kỳ hình ảnh nào của người phụ nữ trong khoảng thời gian bà biến mất.

Đã gần nửa tháng kể từ khi vụ mất tích ở Hàng Châu (Trung Quốc) xảy ra. Tuy nhiên, cho tới ngày thứ 14 sau khi người phụ nữ biến mất vẫn không có tin vui nào đến.

Theo đó, nạn nhân trong vụ việc là bà Lai Huệ Lợi, 53 tuổi, sống cùng gia đình tại một khu dân cư ở Bắc Uyển, Tam Bảo, Hàng Châu. Ông Hứa, chồng bà Lai cho biết, vào khoảng 0h30 phút sáng 5/7, ông tỉnh dậy để đi vệ sinh thì vẫn thấy vợ đang ngủ trong phòng. Tuy nhiên tới 5h30 phút sáng, ông lại không thấy vợ đâu nữa.

Bà Lai Huệ Lợi, người mất tích bí ẩn làm xôn xao dư luận Trung Quốc trong thời gian gần đây. 

Mặc dù trước đây chưa từng xảy ra sự việc tương tự nhưng người chồng cho rằng vợ đến nhà người thân hoặc bạn bè chơi nên không báo cảnh sát. Tới ngày 6/7, đơn vị làm việc của bà Lai gọi điện về nhà báo rằng bà Lai đã không đi làm suốt 2 ngày nay thì lúc này gia đình mới nhận ra bà Lai mất tích và vội vàng gọi báo cảnh sát, chia nhau ra đi tìm.

Khu chung cư bà Lai ở. 

Điều kỳ lạ trong vụ mất tích này là mặc dù tại nơi bà Lai sinh sống có hệ thống camera dày đặc nhưng tuyệt nhiên không nhìn thấy bất kỳ hình ảnh nào của bà Lai trong khoảng thời gian đó. Cửa ra sân thượng tòa nhà cũng được khóa kỹ lưỡng, một người phụ nữ trung niên như bà Lai rất khó để mở cửa bằng tay không.

Ông Hứa cũng cho biết, lúc đi có lẽ bà Lai chỉ mặc bộ đồ ngủ màu nâu vì toàn bộ đồ đạc, điện thoại và ví tiền của bà Lai vẫn còn nguyên ở nhà. "Tôi lục đồ đạc cá nhân của cô ấy xem có manh mối nào không nhưng cũng không tìm được gì", ông Hứa nói.

Người thân treo thưởng cho ai tìm thấy bà Lai.

Được biết, vợ chồng bà Lai sống trong một căn hộ chung cư rộng hơn 50m2 ở trên tầng 8. Phòng ngủ chính dành cho cặp vợ chồng và căn phòng nhỏ bên cạnh dành cho cô con gái 12 tuổi. 

Bà Lai hiện đang làm lao công tại một trung tâm tài chính với mức lương 4-5000 tệ (khoảng 13,2 - 16,6 triệu đồng). Bà Lai không có dấu hiệu bất thường về tâm lý và trước khi vụ việc xảy ra, đồng nghiệp của bà Lai cũng nói rằng bà không có biểu hiện lạ nào. 

Các lối ra vào chung cư dày đặc camera nhưng không có hình ảnh của bà Lai xuất hiện trong khoảng thời gian bà mất tích. 

Trước khi kết hôn với ông Hứa, bà Lai đã có một đời chồng và có với người này một cô con gái. Khi cảnh sát liên lạc với con gái lớn của bà Lai, cô này cũng không hay biết thông tin gì về mẹ bởi sau khi ly hôn, bố mẹ cô đều có gia đình của riêng mình, rất ít khi liên lạc với cô.

Suốt nhiều ngày qua, gia đình bà Lai đã vô cùng lo lắng về sự mất tích bí ẩn của bà. Người thân bà Lai thậm chí còn đề nghị quản lý khu dân cư tháo nước từ con sông cạn để kiểm tra xem bà Lai có gặp sự cố ngoài ý muốn nào không nhưng vẫn không có manh mối nào. Bên cạnh đó, gia đình bà Lai còn treo thưởng 100.000 tệ (gần 332 triệu đồng) cho ai tìm được bà Lai. 

Chia sẻ

Theo

The Paper

Tin liên quan

Loading...Loading...Loading...
Tin mới nhất