Vòng quanh Thế giới

Harry tắt chuông điện thoại hay ngủ quá say khi được báo tin ông nội qua đời?

Theo The Sun
Chia sẻ

Cảnh sát buộc phải gõ cửa nhà của Harry và Meghan lúc tờ mờ sáng để báo tin dữ về cái chết của Hoàng thân Philip.

Trang TMZ đưa tin ngay khi Hoàng thân Philip tạ thế hôm 9/4, Đại sứ quán Hoa Kỳ đã gọi điện cho Harry lúc 3h sáng để báo tin. Tuy nhiên, không có cuộc gọi nào được kết nối.

Sau nhiều lần nỗ lực thất bại, họ quyết định gọi cho lực lượng cảnh sát ở Santa Barbara và yêu cầu cử một sĩ quan đến nhà của cặp đôi ở Montecito.

Harry tắt chuông điện thoại hay ngủ quá say khi được báo tin ông nội qua đời? Ảnh 1

Nhà Harry hay tin dữ khi gọi lại cho Đại sứ quán theo đề nghị của viên cảnh sát này. Hiện tại, vẫn chưa rõ liệu cặp đôi đã tắt chuông điện thoại hay chỉ đơn giản là họ ngủ quá say.

Cung điện Buckingham thông báo Hoàng thân Philip qua đời lúc 12h trưa ở Anh. Lúc ấy, ở Los Angeles đang là 4h sáng. Có vẻ hoàng gia Anh đã cố nói cho Harry biết tin tức đau lòng trước thay vì để anh ngỡ ngàng đối diện với tin dữ tràn lan trên các phương tiện truyền thông.

Harry tắt chuông điện thoại hay ngủ quá say khi được báo tin ông nội qua đời? Ảnh 2

Hoàng thân Philip qua đời chỉ một tháng sau khi cuộc phỏng vấn "đấu tố" hoàng gia của nhà Meghan lên sóng. Harry tiết lộ mình thấy "e dè" khi trở về và gặp mặt gia đình lần đầu tiên sau một năm xa cách vì sợ chạm đến vết thương lòng trong quá khứ.

Harry tắt chuông điện thoại hay ngủ quá say khi được báo tin ông nội qua đời? Ảnh 3

Với lần trở lại này, nhiều người hy vọng Harry và gia đình có thể hoà giải. Tuy nhiên, điều đó còn chưa thành sự thật thì anh đã liên tiếp công kích hoàng gia và gọi cuộc sống thuở xưa của mình là "cơn ác mộng". Harry còn chỉ trích Thái tử Charles vì đã khiến mình "đau khổ", nhất là sau cái chết của Công nương Diana.

Harry tắt chuông điện thoại hay ngủ quá say khi được báo tin ông nội qua đời? Ảnh 4

Dù Thái tử Charles vẫn cười nói rạng rỡ trong sự kiện công khai, nhưng theo lời chuyên gia hoàng gia Nick Bullen, ông rất tổn thương và thất vọng về những lời cay nghiệt của con trai, chỉ là không thể hiện ra mặt.

"Thật đáng buồn khi những chuyện riêng tư trong gia đình lại bị công khai một lần nữa", Nick nói. "Ông ấy cảm thấy như bị tra tấn bởi những màn công kích, bới móc dồn dập của Harry".

Chia sẻ

Theo

The Sun

Tin liên quan

Loading...Loading...Loading...
Tin mới nhất