Vòng quanh Thế giới

Lứa con nhà giàu nắm 'kim bài miễn tử' tha hồ gây họa ở Thái Lan

Chia sẻ

Ở Thái Lan, đã có trường hợp những quý tử, tiểu thư con nhà giàu, có nhiều quan hệ có thể gây họa mà không phải chịu trách nhiệm hình sự.

Mới chỉ tuần trước, trên một đường cao tốc ở Bangkok, người ta nhìn thấy chiếc xe hơi Ford Fiesta 4 chỗ đang đi rất từ tốn trên làn đường. Chuyện sẽ vẫn bình thường cho đến khi một chiếc xe hơi Mercedes màu đen, từ phía sau lao lên với vận tốc điên cuồng lấn qua làn đường bên cạnh chiếc Ford Fiesta kia. 

Khói bụi tung lên, từng mảnh vỡ văng ra trước sự kinh hãi của người tham gia giao thông. Trong chiếc xe 4 chỗ, một cặp đôi ở tuổi 30 chết ngay tại hiện trường. Người điều khiển chiếc Mercedes tử thần kia chỉ bị thương nhẹ. Gã cũng từ chối không chịu thử nồng độ cồn và kiểm tra dấu hiệu sử dụng chất kích thích.

Bản tin thời sự và camera hành trình về vụ tai nạn giao thông nghiêm trọng trên:

Gã thanh niên giết chết hai mạng người ấy là Janepob Verraporn, 37 tuổi, con của một doanh nhân nổi tiếng Thái Lan, người sở hữu công ty nhập khẩu xe hạng sang tiếng tăm nhất xứ sở Chùa Vàng. Cảnh sát nói rằng gã điều khiển xe với vận tốc lên đến 240km/h. 

Sự bất công trong việc xử lý những vụ việc có liên quan đến các quý tử, tiểu thư con nhà lắm tiền nhiều của, quan hệ rộng tại Thái Lan đã làm dư luận phẫn nộ, căm tức vô cùng. Những quý tử sở hữu kim bài miễn tử này có thể ngang nhiên gây họa, rồi lại ung dung thoát án “thần kỳ”.

 Chiếc xe Ford Fiesta của cặp đôi xấu số bốc cháy ngùn ngụt trên đường cao tốc.

Chiếc xe Ford Fiesta của cặp đôi xấu số bốc cháy ngùn ngụt trên đường cao tốc.

Janepob giờ đây đứng đầu danh sách “công tử tiểu thư chết người tại Bangkok”, cũng là cái tên mà một tờ báo Thái ưu ái đặt cho hội con nhà giàu tay nhuốm mùi bùn máu, gây tay nạn chết người bằng những chiếc xe đắt tiền mà họ lái với phong cách không biết đến trời đất. 

Truyền thông Thái Lan, từ báo chí đến các talk-show, đều mang vụ việc này ra mổ xẻ. Họ đặt ra câu hỏi, rằng công lý ở đâu nếu như Janepob có thể điềm nhiên rũ bỏ tội ác, không phải chịu bất cứ trách nhiệm pháp lý nào.

Cảnh sát Thái Lan đã ngay lập tức phân trần, bảo vệ mình khỏi những tin đồn về tính liêm chính trong cách xử lý các vụ án có liên quan đến “con nhà cơ to”. 

“Luật là luật, kể cả bạn giàu hay nghèo, bạn đều phải trả giá cho những gì mình gây ra. Công lý sữ được thực thi, chỉ vì anh ta nhà giàu không có nghĩa là anh ta không phải ngồi tù”, đại diện cảnh sát Thái, ông Songpol Wattanachai nói. 

Xe của Janepob Verraporn lật ngửa.

Xe của Janepob Verraporn lật ngửa.

Được biết, đơn vị tiếp nhận vụ án là sở cảnh sát tỉnh Ayutthaya, cách thủ đô Bangkok 50km về phía Bắc. Đơn vị này đã ngay lập tức bị loại khỏi đội ngũ điều tra sau khi không hoàn thành trách nhiệm kiểm tra nồng độ cồn, thử dấu hiệu sử dụng chất kích thích đối với Janepob. Tuy nhiên, sở cảnh sát này vẫn khăng khăng cho rằng họ cùng đội cứu hộ có mặt ở hiện trường không ngửi thấy mùi cồn trong hơi thở của vị thiếu gia.

Giữa tâm bão giận dữ của dư luận, cảnh sát Thái đã kết án Janepob tội danh lái xe khi đang sử dụng rượu bia gây tai nạn. Với tội danh này, mức án tối đa mà Janepob phải nhận là 10 năm tù giam. Đồng thời gã thiếu gia 37 tuổi cũng phải nhận thêm tội danh lái xe gây nguy hiểm chết người và phá hoại tài sản, mức án cũng lên đến tối đa 10 năm tù giam. Jonepab đã được tại ngoại sau khi nộp 200 nghìn bath tiền bảo lãnh (khoảng 130 triệu VNĐ) và hiện đang trú tại một bệnh viện tư nhân Bangkok.

Một vụ tai nạn chết người khác bị ỉm đi có liên quan tới các cậu ấm cô chiêu có thể kể đến vụ Vorayuth Yoovidhya, cháu trai của nhà sáng lập hãng nước tăng lực nổi tiếng Red Bull Chaleo Yoovidhya. Năm 2012, tên này đâm chiếc Ferrari vào một cảnh sát, sau đó kéo lê xác người đàn ông tội nghiệp một quãng dài trên đường phố Bangkok.

Vorayuth Yoovidhya được người thân dìu khỏi ống kính phóng viên.

Vorayuth Yoovidhya được người thân dìu khỏi ống kính phóng viên.

Năm đó Vorayuth 27 tuổi. Đến nay khi đã bước qua tuổi 30 vẫn chưa bị truy tố. Lý do là bởi cảnh sát đã bắt được một “nghi phạm khác” che đậy cho gã thiếu gia độc ác.

Năm 2010, Orachorn Devahastin Na Ayudhya , khi ấy 16 tuổi lái xe không bằng, đâm vào một chiếc xe van khác trên đường cao tốc Bangkok, giết chết 9 mạng người. Vì vẫn ở tuổi vị thành niên, Orachorn được hưởng mức án “khá mềm” là 2 năm án treo.

Vẫn chưa biết được, liệu “kim bài miễn tử” của những cậu ấm cô chiêu này còn có hiệu lực cho đến bao giờ. Chỉ biết rằng, khi tiền bạc và những mối quan hệ vẫn còn đủ sức nặng, dư luận nếu không quyết liệt như vụ Janepob, những gã thiếu gia, những ả tiểu thư coi trời bằng vung vẫn sẽ có cơ hội tác quái.

Chia sẻ

Tin liên quan

Loading...Loading...Loading...
Tin mới nhất