Vòng quanh Thế giới

Người sống sót kể về 2 tiếng cuối cùng của bệnh nhân Covid-19: 'Ông ấy gào khóc, hơi thở khó nhọc hơn'

Phương An
Chia sẻ

"Tôi sẽ không bao giờ quên 2 tiếng đó cho tới lúc tôi chết. Ông ấy gào khóc, gọi tên từng người trong gia đình, hơi thở ngày càng khó nhọc hơn", người đàn ông nói.

Craig Farley-Jones (43 tuổi) là một ông bố 2 con và là giám đốc của một công ty phần mềm và marketing tại Manchester, nước Anh. Anh rất khỏe mạnh và không có bệnh lý nền nào, nhưng vào hồi cuối tháng 3/2020, anh đột nhiên ho nhiều và mất khứu giác. 

Sau đó, các triệu chứng nặng hơn, anh cảm thấy cực kỳ khó thở nên tới Bệnh viện Đa khoa Tamesie, thành phố Ashton-under-Lyne thăm khám. Tại đây, anh được xác nhận nhiễm Covid-19 và phải nhập viện điều trị. 

Người sống sót kể về 2 tiếng cuối cùng của bệnh nhân Covid-19: 'Ông ấy gào khóc, hơi thở khó nhọc hơn' Ảnh 1
Craig Farley-Jones bên cạnh con gái. 

Khi ở bệnh viện, ban đầu người đàn ông này nghĩ rằng anh đã an toàn, nhưng sau đó các triệu chứng tệ đi khiến anh nghĩ rằng mình sẽ chết. Thậm chí, anh đã nhắn những lời cuối cùng với vị hôn thê của mình là chị Laura Wilson. 

"Lúc mới đến viện, tôi nghĩ là mình đã an toàn. Nhưng tôi vẫn cảm thấy rất khó thở và đến khi nhận ra oxy đang được cấp ở mức tối đa thì tôi bắt đầu hoảng loạn. Nỗi sợ này kéo dài suốt mấy ngày sau đó dù tôi thấy khá hơn. Thậm chí, ngay cả lúc xuất viện rồi thì tôi vẫn có cảm giác rằng mình không vượt qua được”, anh Jones chia sẻ. 

Người sống sót kể về 2 tiếng cuối cùng của bệnh nhân Covid-19: 'Ông ấy gào khóc, hơi thở khó nhọc hơn' Ảnh 2
Khi nhận ra oxy đang được cấp ở mức tối đa thì anh bắt đầu hoảng loạn, nghĩ rằng mình sẽ chết. 

May mắn thay, anh chỉ phải chiến đấu với Covid-19 trong 6 ngày và được ra viện vào ngày 5/4/2020. Thế nhưng, những gì trải qua tại bệnh viện khiến anh không thể nào quên được.

Đó là những lúc tưởng như sắp cận kề cái chết hay là kí ức về 2 tiếng cuối cùng của một bệnh nhân Covid-19 ở cùng phòng. Những kí ức đó có lẽ sẽ đeo bám anh cả phần đời còn lại. 

Sau khi được ra viện, anh Jones đã chia sẻ câu chuyện này trên mạng xã hội như một lời cảnh tỉnh, hy vọng mọi người sẽ nâng cao nhận thức về Covid-19, từ đó tuân theo các biện pháp phòng chống để bảo vệ bản thân. 

Người sống sót kể về 2 tiếng cuối cùng của bệnh nhân Covid-19: 'Ông ấy gào khóc, hơi thở khó nhọc hơn' Ảnh 3

Anh Jones cho biết, người đàn ông đó khoảng 65-70 tuổi, ban đầu trông còn khá thoải mái, nói chuyện nhiều dù đang phải thở oxy ở mức tối đa, khác hẳn với những bệnh nhân khác trong phòng bệnh – những người trông thật vô hồn. Nhưng một hôm, người đàn ông này đột nhiên bị khó thở và có dấu hiệu hoảng loạn và tình trạng dần tệ đi.

“Thấy tình trạng của ông ấy dần tệ đi, tôi phải lập tức gọi y tá, nhưng họ cũng không thể làm cho ông ấy bình tĩnh trở lại. Có lẽ điều gì đó đã xảy ra. Các chỉ số tụt dần đến mức không thể phục hồi được nữa.

Người sống sót kể về 2 tiếng cuối cùng của bệnh nhân Covid-19: 'Ông ấy gào khóc, hơi thở khó nhọc hơn' Ảnh 4

Họ cho ông một thứ thuốc gì đó để trấn tĩnh rồi gọi cho các con ông. Thực tế quá rõ ràng, đó là những thời khắc cuối cùng của ông ấy rồi. Sau đó, các con của ông ấy cũng đến và nói lời từ biệt với ông qua lớp khẩu trang và áo bảo hộ. 

Vài giờ sau đó, các con của ông ấy phải rời đi, nhưng ông vẫn tiếp tục như vậy. Tôi sẽ không bao giờ quên 2 tiếng đó cho tới lúc tôi chết. Ông ấy gào khóc, gọi tên từng người trong gia đình, hơi thở ngày càng khó nhọc hơn. 

Người sống sót kể về 2 tiếng cuối cùng của bệnh nhân Covid-19: 'Ông ấy gào khóc, hơi thở khó nhọc hơn' Ảnh 5
Jones và vị hôn thê của mình. 

Tôi lại gọi cho y tá nhưng họ nói rằng họ cũng không thể giúp gì được cho ông ấy nữa rồi. Vậy là tôi nằm đó, lắng nghe tiếng ông ấy than khóc. Tiếng kêu vãn dần rồi đột nhiên lặng thinh. Ông ấy đã ra đi mãi mãi, ra đi trong cô độc. Cảnh tượng đó khiến tôi rơi nước mắt, thật khó nghe mà”, anh Jones chia sẻ. 

Chia sẻ

Bài viết

Phương An

Tin liên quan

Loading...Loading...Loading...
Tin mới nhất