Vòng quanh Thế giới

Lộ kế hoạch giả chết để trốn án tù vì lỗi chính tả

Theo Mirror
Chia sẻ

Tội phạm khi đối mặt với mức án phạt phải ngồi tù đã lên kế hoạch giả chết nhưng lại mắc sai lầm cơ bản vì một lỗi chính tả.

Robert Berger ở New York bị kết án rằng sẽ phải ngồi tù vì tội trộm cắp. Anh ta được phát hiện sở hữu một chiếc Lexus  và một chiếc xe tải bị đánh cắp. Vì thế Robert giả vờ rằng đã tự tử nhưng giấy chứng tử là bằng chứng xác nhận mà luật sư của Robert đưa đã bị phanh phui khi mắc một lỗi chính tả đáng xấu hổ.

 Begger lên kế hoạch tự tử vì bị nghẹt thở và giấy chứng tử đã được chuẩn bị sẽ được chuyển cho luật sư để trình lên tòa án. Theo Meir Moza, luật sư của Berger lập luận với tòa án rằng thân chủ của mình đã tử vong vào ngày 22/10 năm ngoái và đưa ra giấy chứng tử để làm bằng chứng.

Tuy nhiên, văn phòng luật sư của bang đã nghi ngờ rằng không chỉ phông chữ và kích thước khác nhau mà từ “Registry” (nơi đăng ký) cũng bị viết sai.

Văn phòng của DA cho biết trong một tuyên bố: “Qua kiểm tra, các công tố viên của văn phòng thấy rằng từ “Registry”  được ghi trong tên bộ phận đã bị viết sai thành “Regsitry” trong phần “ISSUED BY”.

Giấy chứng tử mắc lỗi sai về chính tả 

Sau khi gọi để xác minh giấy chứng tử với Bộ Y tế, Thống kê và Đăng ký của tiểu bang New Jersey, các nhà điều tra đã xác nhận giấy chứng nhận trên thực tế là lừa đảo và không hề tồn tại. Ms Singas cho biết: “Việc gửi tài liệu giả cho các công tố viên luôn là một ý tưởng tồi trong khi anh ta đã bị buộc tội  bất kể việc không sử dụng kiểm tra chính tả đã khiến cho cáo buộc gian lận này càng trở nên nghiêm trọng”.

Luật sư của Begger cho biết chính vị hôn thê của Berger là người đưa tài liệu. Anh nói Berger đã có một âm mưu và lên kế hoạch thực hiện, anh ta cố gắng tạo ra một vụ lừa đảo tòa án, các công tố viên, công ty của  Begger và chính mình.

Berger hiện phải đối mặt với cáo buộc giả mạo cái chết của chính mình và có thể sẽ phải nhận hình phạt ngồi tù tới bốn năm nếu bị kết án. Anh sẽ có mặt tại tòa án vào 29/7 và một bản sao của tài liệu này cũng đã được gửi cho bang Suffolk.

Vào năm 2002, John Darwin, từ Seaton Carew ở Cleveland, đã giả chết bằng cách thả trôi trên một chiếc xuồng và bơi vào bờ được vợ mình là Anne tìm thấy. Cô nói dối hai đứa con của họ rằng người cha đã mất tích và được xác định là đã chết. Nhưng John đang sống trong một căn phòng bí mật trong ngôi nhà của cặp vợ chồng.

John Dawin and Anne Darwin ở Panama 

Anne đã đòi quyền lợi hàng trăm ngàn bảng từ tiền bảo hiểm và tiền lương hưu và sau khi số tiền được chuyển vào tài khoản, John bay đến thành phố Panama cùng vợ. Họ đã ở bên nhau chỉ ba tuần, tuy nhiên sau đó John quyết định trở về nhà, giao nộp tiền tại một đồn cảnh sát London vào năm 2007.

Cặp vợ chồng đã đối mặt với mức án ngồi tù vào năm 2008 vì tội danh lừa đảo tiền bảo hiểm nhân thọ với con số lên đến khoảng 500.000 bảng.

Chia sẻ

Theo

Mirror

Tin liên quan

Loading...Loading...Loading...
Tin mới nhất