Vòng quanh Thế giới

Làm thịt gà để ăn Tết, người phụ nữ nhận được món quà bất ngờ trên chân con vật

Theo Sohu
Chia sẻ

Khi làm thịt gà để chuẩn bị làm cỗ đón mừng năm mới, người phụ nữ vô tình nhìn thấy một chiếc “vòng lạ” trên chân con gà. Hóa ra đó chính là chiếc nhẫn vàng của mẹ chị bị mất từ lâu.

Mỗi dịp Tết đến, khi con cái trở về nhà, các gia đình sẽ làm thịt vài con gà để tổ chức ăn uống, sum vầy bên nhau, nhưng đôi khi có một số bất ngờ không lường trước được. 

Vào ngày 10/2, chị Từ ở thành phố Cù Châu, tỉnh Chiết Giang, Trung Quốc, đang làm thịt một con gà để chuẩn bị làm cỗ đón mừng năm mới thì vô tình nhìn thấy một chiếc “vòng lạ” trên chân con gà. Ban đầu, chị nghĩ đó là một chiếc vòng nhựa nhưng khi nhìn kỹ lại thì phát hiện ra đó là nhẫn vàng. 

Chiếc nhẫn vàng bị mất mắc kẹt trên chân con gà. 

Có lẽ, chiếc nhẫn này bị mắc vào chân con gà khi nó còn nhỏ. Bây giờ, chân con gà đã to hơn rất nhiều nên chiếc nhẫn bị mắc kẹt ở đó, không cách nào lấy ra được. 

Chị Từ sau đó nói với mẹ về việc này. Khi nhìn thấy chiếc nhẫn trên chân còn gà, bà dường như không thể tin nổi vào mắt mình, vì chiếc nhẫn này chính là thứ mà bà đã đánh mất nhiều năm nay.

Sau một khoảng thời gian bỏ công tìm kiếm nhưng không thấy, mẹ của chị Từ cũng buông bỏ hy vọng và dần quên đi chuyện này. Không ngờ rằng, mấy năm sau đó bà lại tìm thấy chiếc nhẫn trên chân con gà. 

Chiếc nhẫn này là của mẹ chị Từ bị mất nhiều năm nay. 

Chiếc nhẫn bị mất từ lâu nay lại được tìm thấy nên mẹ chị Từ rất vui. “Mặc dù chiếc nhẫn không quá đắt nhưng mẹ tôi đã rất ngạc nhiên và hạnh phúc khi tìm thấy nó. Tâm trạng của mẹ đặc biệt tốt, như thể bà nhặt được tiền vậy”, chị Từ nói. 

Sự việc sau đó được chia sẻ rầm rộ trên mạng xã hội và nhanh chóng thu hút đông đảo sự quan tâm của dư luận. Hầu hết mọi người đều chúc mừng chị Từ và cảm thấy vui thay cho gia đình chị. Một số người bình luận:

“Cuối năm làm thịt con gà lại tìm thấy nhẫn bị mất nhiều năm, đúng là niềm vui nhân đôi mà”,

“Thỉnh thoảng tìm thấy tiền mình để quên trong túi thôi tôi cũng vui mất nửa ngày rồi, nay còn là nhẫn vàng nữa nên bà vui là đúng rồi”,

“May quá. Nhưng tôi vẫn không hiểu sao chiếc nhẫn lại có thể mắc kẹt ở đó được lâu như thế”,

"Cũng may con gà không bị bán, nếu không thì lỗ lớn rồi".

Chia sẻ

Theo

Sohu

Tin mới nhất